Ối giời ơi, lại thêm một vụ việc nóng hổi liên quan đến cán bộ nhà nước nè mọi người ơi!
Vị kiểm sát viên này bị tố đã hứa hẹn sẽ giải quyết khách quan vụ án cho một chị kinh doanh, nhưng với điều kiện là... phải có "bồi dưỡng" cho mình và những người khác tham gia tố tụng nữa. Sao mà như phim vậy trời!
Ngày 4/6 vừa rồi, VKSND thành phố Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày với kiểm sát viên Phạm Xuân Dũng (đang là Phó viện trưởng VKSND quận Hoàn Kiếm) để xác minh những nghi vấn tiêu cực liên quan đến ông này.
Không chỉ thế, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội còn ra luôn quyết định thanh tra đột xuất hoạt động công vụ của ông Dũng. Nghiêm túc thiệt đấy!
Theo như thông tin mà dư luận phản ánh thì chuyện là thế này: Ông Dũng có gặp bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (một người kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm) và hứa hẹn sẽ xử lý vụ cố ý gây thương tích có liên quan đến bà Thúy.
Plot twist là ông này bị tố đã hứa sẽ giải quyết khách quan vụ án cho bà Thúy, nhưng đổi lại bà phải "bồi dưỡng" cho ông và những người khác tham gia tố tụng. Nghe sao mà sus quá đi à!
Nhưng mà kết cục là dù đã "bồi dưỡng" rồi, bà Thúy vẫn bị tuyên 28 tháng tù giam. Vừa mất tiền vừa phải đi tù, thương quá chừng luôn!
Nguồn: soha.vn