Dính bẫy lừa đảo tiếp thị hàng khuyến mãi: Coi chừng kẻo mất tiền oan!

MiuSusu7854

New member
40127d077b6ca37d33f5.jpg


Dạo này hội scammer lại tung chiêu mới, "thêu dệt" toàn những chương trình khuyến mãi xịn sò hay bốc thăm trúng thưởng "trên trời" để câu mấy bạn ham của rẻ

Thời gian gần đây, nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng liên tục xuất hiện lũ tự xưng là nhân viên tiếp thị, rủ nhau xuống tận vùng sâu vùng xa để bán hàng kèm chương trình khuyến mãi "bá đạo". Kết quả? Hàng loạt người ngậm ngùi "tiền mất tật mang" luôn rồi

11f3ca39555b0c75f6e3.jpg


Hàng dỏm nhưng khuyến mãi "khủng bố"

Chị Trần Thị Mỹ D, chủ cửa hàng tạp hóa ở Thị trấn Đ'Ran, huyện Đơn Dương, kể lại drama ngày 18-3 như này: Có người tự nhận là nhân viên siêu thị ở TP Đà Lạt ghé cửa hàng, giới thiệu sản phẩm + chương trình bốc thăm may mắn. Họ lấy ra 2 túi trà pha cho dùng thử, rồi "ô hay" một trong hai túi trà chanh trúng luôn tủ lạnh Toshiba gần 10 triệu đồng

Ban đầu chị D. còn hơi nghi ngờ, nhưng khi họ show bản danh sách mã số trúng thưởng chi tiết thì chị tin liền.

"Khi dò mã số thì được báo trúng thêm cả laptop hơn 7 triệu nữa. Bọn họ còn bảo nếu có tài sản từ 500k trở lên thì đưa cho họ để được nhân đôi giải thưởng (tức là kèm tủ lạnh lẫn máy tính luôn). Thế là tụi mình gom 5 triệu coi như tiền đặt cọc... tự tay đưa hết cho họ mất rồi

Trước khi chuồn, hai "nhân viên" còn căn dặn đừng kể cho ai biết và chờ họ quay lại cùng công ty trao giải. Sau hai ngày, thấy không ổn nên liên hệ qua số điện thoại thì té ngửa mới biết mình bị lừa" – chị Mỹ D. kể lại với vẻ mặt đau khổ.

Còn chị Nguyễn Thị Ánh T, chủ tạp hóa nhỏ ở thôn 2, xã Đasar, huyện Lạc Dương cũng không thoát. Cách đây vài ngày có 2 thanh niên, một người tự xưng tên Nam, nhận là "sếp" tiếp thị của một công ty nọ đến chào hàng kèm chương trình siêu khuyến mãi xịn xò.

Mua đơn hàng 1,5 triệu được tặng hai chiếc dù. Trên 2 triệu được tặng tủ kính. Trên 5 triệu được hai dù + một tủ kính. Từ 10 triệu trở lên sẽ tặng tủ lạnh Panasonic trị giá 4,5 triệu... Và còn nhiều deal hời khác, đơn hàng càng cao quà càng xịn

Thấy chương trình ngon nghẻ quá, lại hiếm có, mặc dù túi không dư dả nhưng chị T. vẫn gom hết 1,5 triệu mua 3 hộp kẹo. "Nhân viên bảo hằng tuần tôi sẽ được tiền trưng bày 200k và được tặng 2 cây dù. Trên thùng hàng còn ghi rõ tên nhà phân phối nữa chứ" – chị T. tâm sự.

Bán xong là... cao chạy xa bay

Cũng chiêu trò tương tự nhưng hàng thì đủ loại: dầu gội, sữa rửa mặt, kem đánh răng... Điều đáng buồn là trong số người "trúng thưởng bất đắc dĩ", không ít người đã từng nghe về các vụ lừa đảo kiểu này qua báo đài nhưng vẫn dính bẫy ngon lành ‍♀️

Trong khi lũ scammer bán được hàng thì chuồn gấp, người dân gọi hoặc liên hệ tới các địa chỉ để lại thì phần lớn đều là "địa chỉ ma" hết rồi.

Bà Trần Thị Huệ, Chủ nhà phân phối sản phẩm của công ty Wrigley's tại TP Đà Lạt, cho biết thời gian qua nhà phân phối thường xuyên nhận được cuộc gọi của khách hàng ở Đà Lạt và vùng lân cận phản ánh bị lừa theo kiểu mua hàng tiếp thị có kèm chương trình khuyến mãi "khủng".

Ước tính có hàng chục người đã thành nạn nhân của trò này rồi. Đối tượng bị lừa chủ yếu là các tạp hóa mới mở, các tạp hóa vùng ven, vùng sâu vùng xa chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy các đại lý cần hết sức tỉnh táo để tránh cảnh tiền mất tật mang nhé!

Trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Vũ Văn Biển thuộc đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng khuyên rằng: Người dân và các nhà buôn bán lẻ cần tỉnh táo trước những chương trình khuyến mãi "từ trên trời rơi xuống" vì đây là thủ đoạn quen thuộc của bọn lừa đảo. Nếu không may dính bẫy, việc đòi lại quyền lợi sẽ vô cùng khó khăn vì nhiều lý do khác nhau.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top