PandaYeu4740
New member
Sau màn tỏa sáng đỉnh nóc kịch trần tại U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc chính thức trở về quê nhà Yên Trung (Nghệ An), mang theo niềm tự hào và được đón chào siêu ấm áp từ gia đình, hàng xóm lẫn hội fan cứng
Từ sáng sớm 28/1, cả làng đã ùa ra cổng nhà Đình Bắc rồi nè! Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn đứng đợi hàng giờ liền, quyết tâm gặp mặt "vua phá lưới" U23 châu Á bằng được. Không khí quê nhà vì thế mà rộn ràng hẳn lên, vibe sôi động hơn ngày thường gấp mấy lần
Trong đám đông, không thiếu các bạn học sinh còn mặc nguyên đồng phục, tay bưng bê gấu bông, ảnh in, thậm chí cả những bức thư tay viết tình cảm gửi tặng idol. Nhiều em chia sẻ chỉ mong được gặp Đình Bắc ngoài đời, xin chữ ký hay chụp chung một kiểu để làm động lực theo đuổi giấc mơ bóng đá sau này
Có bạn trẻ còn kể, dù cách nhà Đình Bắc tận 30km nhưng vẫn cố gắng thu xếp đến từ sớm để kịp gặp thần tượng. "Em đến từ Nghi Xuân, em ghé qua nhà Đình Bắc 2 lần rồi. Em đến đây từ tối qua, bạn em gọi đón rồi 2 đứa đi thằng từ Hưng Nguyên đến đây đợi tầm khoảng 1 tiếng không thấy anh ấy về nên tụi em lại về nhà lúc 1h sáng. Xong sáng nay tầm 8h, tụi em lại chạy qua đây đợi từ 9h" - tâm huyết thật sự!
Dù Đình Bắc đi vắng chưa về, nhưng đám đông fan vẫn kiên trì đợi bên ngoài hàng giờ đồng hồ. Nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ ngơi trong sân, vừa tám chuyện vừa liên tục dõi mắt vào trong nhà, mong sao cầu thủ trẻ sớm xuất hiện
Đến tận trưa vẫn còn nhiều em nhỏ nán lại, tay cầm chặt bút, giấy hoặc những trái bóng tròn chuẩn bị từ trước. Với các em, chỉ cần được nhìn thấy idol ngoài đời, gửi lời chúc mừng hay xin một chữ ký cũng đã là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu năm mới rồi
Nguồn: soha.vn
Từ sáng sớm 28/1, cả làng đã ùa ra cổng nhà Đình Bắc rồi nè! Nhiều bạn trẻ kiên nhẫn đứng đợi hàng giờ liền, quyết tâm gặp mặt "vua phá lưới" U23 châu Á bằng được. Không khí quê nhà vì thế mà rộn ràng hẳn lên, vibe sôi động hơn ngày thường gấp mấy lần
Trong đám đông, không thiếu các bạn học sinh còn mặc nguyên đồng phục, tay bưng bê gấu bông, ảnh in, thậm chí cả những bức thư tay viết tình cảm gửi tặng idol. Nhiều em chia sẻ chỉ mong được gặp Đình Bắc ngoài đời, xin chữ ký hay chụp chung một kiểu để làm động lực theo đuổi giấc mơ bóng đá sau này
Có bạn trẻ còn kể, dù cách nhà Đình Bắc tận 30km nhưng vẫn cố gắng thu xếp đến từ sớm để kịp gặp thần tượng. "Em đến từ Nghi Xuân, em ghé qua nhà Đình Bắc 2 lần rồi. Em đến đây từ tối qua, bạn em gọi đón rồi 2 đứa đi thằng từ Hưng Nguyên đến đây đợi tầm khoảng 1 tiếng không thấy anh ấy về nên tụi em lại về nhà lúc 1h sáng. Xong sáng nay tầm 8h, tụi em lại chạy qua đây đợi từ 9h" - tâm huyết thật sự!
Dù Đình Bắc đi vắng chưa về, nhưng đám đông fan vẫn kiên trì đợi bên ngoài hàng giờ đồng hồ. Nhiều người tranh thủ ngồi nghỉ ngơi trong sân, vừa tám chuyện vừa liên tục dõi mắt vào trong nhà, mong sao cầu thủ trẻ sớm xuất hiện
Đến tận trưa vẫn còn nhiều em nhỏ nán lại, tay cầm chặt bút, giấy hoặc những trái bóng tròn chuẩn bị từ trước. Với các em, chỉ cần được nhìn thấy idol ngoài đời, gửi lời chúc mừng hay xin một chữ ký cũng đã là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày đầu năm mới rồi
Nguồn: soha.vn