Linh017821
New member
Chiều 28/1, gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (SN 2004) tổ chức bữa tiệc to đùng tại quê nhà Nghệ An để ăn mừng thành tích xịn sò của con trai cùng team U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026. Nhưng plot twist là... buổi tiệc đông đến mức Bắc gần như không thể di chuyển!
Khoảng 16h40, tiệc bắt đầu tại sân bóng xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, Nghệ An). Ban đầu chỉ định mời anh em bạn bè thân thiết thôi, nhưng vì sự kiện được công khai nên cực nhiều người dân ở xa - yêu mến Đình Bắc - cũng kéo đến chung vui luôn. Gia đình đã chuẩn bị siêu chu đáo từ bàn ghế, rạp, đến món ăn, đón tiếp nồng nhiệt hết mức!
Càng về sau, dân tình càng đổ về đông nghẹt. Nhiều clip viral trên mạng ghi lại khoảnh khắc Đình Bắc đứng giữa vòng vây người hâm mộ, trở thành tâm điểm của hàng nghìn ánh nhìn. Ai cũng muốn có một tấm hình kỷ niệm, xin chữ ký trên áo hay quả bóng, khiến chàng tiền đạo liên tục xoay trở 360 độ, gần như không có khoảng trống để... thở nữa là đằng khác!
Clip Đình Bắc chật vật, không có lối di chuyển giữa "biển người". Nguồn: ohdhh22
Tình thế khó khăn đến mức Đình Bắc phải lên tiếng cầu cứu: "Mọi người ơi, thông cảm cho em, em không thể chụp hết từng này người được. Mong mọi người thông cảm cho em."
Không lâu sau, bố của Đình Bắc - ông Nguyễn Đình Ấp - cũng phải xuất chiêu hỗ trợ con trai, nhờ mọi người giữ trật tự để nam cầu thủ có thể lần lượt đi từng bàn cảm ơn và giao lưu.
Ông còn nửa đùa nửa thật: nếu mà mọi người cứ tràn lên sân khấu xin chụp hình cùng một lúc, ông sẽ đưa con trai về nhà để... NGỦ luôn! Nghe xong, đám đông bật cười rần rần
Bố Đình Bắc cũng rất thân tình: "Mọi người thông cảm, để từng nhóm một cho cháu dễ di chuyển". Theo chia sẻ của gia đình, mong muốn lớn nhất là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả mọi người.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Ấp cho biết bữa tiệc được tổ chức ngay khi Đình Bắc trở về từ Saudi Arabia, như một lời cảm ơn chân thành gửi tới bà con làng xóm và người hâm mộ đã luôn dõi theo, ủng hộ nam cầu thủ trong suốt thời gian qua.
Theo ghi nhận, đến tận khoảng 19h tối khi tiệc đã tàn, Đình Bắc mới kịp trở về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng bên ngoài cổng và khu vực sân nhà vẫn còn rất đông người hâm mộ nán lại, chờ xin chữ ký, chụp ảnh cùng thần tượng. Độ kiên trì phải nói là đáng nể!
Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông và thích thú trước khung cảnh "chưa từng có" này. Không ít comment cho rằng "chạy 95 phút trên sân còn chưa chắc mệt bằng đứng giữa biển người xin chụp ảnh, ký tặng", thậm chí ví von buổi tiệc quê của Đình Bắc như "một concert thu nhỏ" luôn!
Tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua, Đình Bắc là một trong những cái tên nổi bật nhất của U23 Việt Nam. Tiền đạo 22 tuổi còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới" tại giải đấu này - xịn xò quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn
Khoảng 16h40, tiệc bắt đầu tại sân bóng xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, Nghệ An). Ban đầu chỉ định mời anh em bạn bè thân thiết thôi, nhưng vì sự kiện được công khai nên cực nhiều người dân ở xa - yêu mến Đình Bắc - cũng kéo đến chung vui luôn. Gia đình đã chuẩn bị siêu chu đáo từ bàn ghế, rạp, đến món ăn, đón tiếp nồng nhiệt hết mức!
Càng về sau, dân tình càng đổ về đông nghẹt. Nhiều clip viral trên mạng ghi lại khoảnh khắc Đình Bắc đứng giữa vòng vây người hâm mộ, trở thành tâm điểm của hàng nghìn ánh nhìn. Ai cũng muốn có một tấm hình kỷ niệm, xin chữ ký trên áo hay quả bóng, khiến chàng tiền đạo liên tục xoay trở 360 độ, gần như không có khoảng trống để... thở nữa là đằng khác!
Clip Đình Bắc chật vật, không có lối di chuyển giữa "biển người". Nguồn: ohdhh22
Tình thế khó khăn đến mức Đình Bắc phải lên tiếng cầu cứu: "Mọi người ơi, thông cảm cho em, em không thể chụp hết từng này người được. Mong mọi người thông cảm cho em."
Không lâu sau, bố của Đình Bắc - ông Nguyễn Đình Ấp - cũng phải xuất chiêu hỗ trợ con trai, nhờ mọi người giữ trật tự để nam cầu thủ có thể lần lượt đi từng bàn cảm ơn và giao lưu.
Ông còn nửa đùa nửa thật: nếu mà mọi người cứ tràn lên sân khấu xin chụp hình cùng một lúc, ông sẽ đưa con trai về nhà để... NGỦ luôn! Nghe xong, đám đông bật cười rần rần
Bố Đình Bắc cũng rất thân tình: "Mọi người thông cảm, để từng nhóm một cho cháu dễ di chuyển". Theo chia sẻ của gia đình, mong muốn lớn nhất là đảm bảo an toàn và sức khỏe cho tất cả mọi người.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Ấp cho biết bữa tiệc được tổ chức ngay khi Đình Bắc trở về từ Saudi Arabia, như một lời cảm ơn chân thành gửi tới bà con làng xóm và người hâm mộ đã luôn dõi theo, ủng hộ nam cầu thủ trong suốt thời gian qua.
Theo ghi nhận, đến tận khoảng 19h tối khi tiệc đã tàn, Đình Bắc mới kịp trở về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng bên ngoài cổng và khu vực sân nhà vẫn còn rất đông người hâm mộ nán lại, chờ xin chữ ký, chụp ảnh cùng thần tượng. Độ kiên trì phải nói là đáng nể!
Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông và thích thú trước khung cảnh "chưa từng có" này. Không ít comment cho rằng "chạy 95 phút trên sân còn chưa chắc mệt bằng đứng giữa biển người xin chụp ảnh, ký tặng", thậm chí ví von buổi tiệc quê của Đình Bắc như "một concert thu nhỏ" luôn!
Tại SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 vừa qua, Đình Bắc là một trong những cái tên nổi bật nhất của U23 Việt Nam. Tiền đạo 22 tuổi còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu "Vua phá lưới" tại giải đấu này - xịn xò quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn