Sau trận thắng sát nút của Công an Hà Nội trước Lion City Sailors, fan bóng đá Việt Nam đang hồi hộp lo lắng cho chấn thương của Đình Bắc thì cậu ấm 2004 đã chính thức lên tiếng xác nhận tình hình rồi nè!
Trận mở màn Shopee Cup 2026/2027 với chiến thắng tối thiểu 1-0 của Công an Hà Nội trước Lion City Sailors đáng lẽ là một khởi đầu mỹ mãn, nhưng lại bị lu mờ bởi hình ảnh Nguyễn Đình Bắc phải nhờ đội ngũ y tế hỗ trợ rời sân ở phút 90+5. Cảnh tượng đó khiến cộng đồng mạng lo sốt vó, sợ mất luôn chân sút trẻ tài năng này trong một thời gian dài.
Nhưng mà may quá, Đình Bắc đã vào tận Facebook cá nhân để trấn an fan nha: "Bắc nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người sau trận đấu hôm qua. Bắc chỉ bị đụng dập cơ, mất khoảng 4–5 ngày hồi phục và quay lại tập luyện và thi đấu". Phù, nghe xong mà muốn rơi nước mắt vì mừng luôn á!
Tuy tin vui là chấn thương không nghiêm trọng, nhưng mà nhìn lịch thi đấu dày đặc của Đình Bắc thì vẫn phải lo á nha. Tính đến trận gặp Lion City Sailors, cậu bé nhà ta đã cày liên tục 41 trận trên mọi đấu trường cho cả CAHN và đội tuyển các cấp. Kiểu này mà không burnout thì cũng kỳ đấy!
Hồi VCK U23 châu Á tháng 1 vừa rồi, Đình Bắc từng gặp vấn đề về thể lực sau chuỗi giải đấu marathon từ cấp trẻ, CLB đến tuyển quốc gia. Nói chung là bận rộn như CEO luôn á!
Trong thời gian còn lại của năm 2026, Đình Bắc vẫn sẽ là quân bài chủ chốt của cả CAHN lẫn ĐT Việt Nam. May mắn là HLV Alexandre Polking và HLV Kim Sang-sik cũng đã có tâm, biết xoay tua đội hình và hạn chế thời lượng thi đấu của cậu ấm này để bảo vệ sức khỏe.
Sự cố lần này chính là hồi chuông cảnh tỉnh về việc phải quản lý thể lực cho Đình Bắc thật kỹ càng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ban huấn luyện, đội ngũ y tế và chuyên gia thể lực, kết hợp với chế độ hồi phục khoa học và thời gian ra sân hợp lý, sẽ giúp chân sút trẻ này giữ được phom, đồng thời tránh nguy cơ chấn thương kéo dài ảnh hưởng đến sự nghiệp. Chúng ta cần Đình Bắc khỏe mạnh để cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới!
Nguồn: techz.vn