Ơ kìa, đang định vào làm việc ở quán cà phê thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng: một anh đàn ông nằm bất động với vết cắt ở cổ, còn một chị phụ nữ thì đã tử vong với nhiều vết thương... Ai mà chứng kiến cũng phải sợ hãi lắm
Tối 27/12, lãnh đạo phường Tân Phước (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người thương vong này.
Theo nguồn tin xác nhận, danh tính của 2 nạn nhân là ông N.V.H. (SN 1979, quê xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và chị H.T.H. (SN 1982, quê quán Lương Sơn, Yên Lập, Phú Thọ).
Nghe mà rùng mình! Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 ngày 27/12, anh V.V.C. (SN 1986, quê thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đến quán cà phê Thuỷ Tiên (thị xã Phú Mỹ) để chuẩn bị làm việc thì thấy cửa đóng kín.
Anh C. dùng chìa khoá phụ mở cửa vào trong thì á à... phát hiện ông N.V.H. nằm bất động ở hành lang giữa phòng khách và phòng ngủ. Ông H. có vết cắt ở cổ và đang trong tình trạng nguy kịch. Còn bên trong phòng ngủ, anh C. tiếp tục phát hiện chị H.T.H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương chảy máu
Trước tình huống này, anh C. đã nhanh chóng trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phước có mặt để phong tỏa hiện trường, đồng thời đưa ông N.V.H. đi bệnh viện TP Bà Rịa cấp cứu.
Nhắc đến chuyện này mà nhớ đến một vụ tương tự trước đó, người dân cũng phát hiện đôi nam nữ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương. Cụ thể, đôi nam nữ được phát hiện đã chết trong phòng trọ, trong đó người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Danh tính hai nạn nhân là ông T.C.T. (44 tuổi, quê Quảng Trị) và bà L.H.O. (37 tuổi, quê Cà Mau).
Theo các nhân chứng, vào trưa cùng ngày, hàng xóm gọi cửa phòng trọ nhưng không ai mở cửa. Khi nhìn qua khe hở, mọi người tá hỏa khi thấy nạn nhân chết bên trong
Nguồn: kenh14.vn