Điều tra viên "hôi" điện thoại của nạn nhân TNGT rồi còn… xài luôn

XuStar1372

New member
ac9604134a984f5150f7.jpg


Hai năm sau khi con trai qua đời vì tai nạn, ông bố vẫn nhận được hóa đơn cước điện thoại gửi về đều đặn – drama bắt đầu từ đây!

Hơn hai năm kể từ cái chết của con trai do tai nạn giao thông, ông Trần Thanh Quang (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) vẫn kiên trì khiếu nại đến tận nhiều cơ quan chức năng.

Quay lại ngày 23/6/2010, con trai ông đang chạy xe máy từ huyện Trảng Bom về thành phố Biên Hòa thì bị container gây tai nạn tử vong. Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, tài xế vẫn thản nhiên cho xe chạy thêm hơn 4 km mới dừng lại (!).

Sau đó, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án vì xác định con ông Quang tránh vũng nước, lấn ra làn đường dành cho ôtô và tự ngã vào bánh sau của xe container.

Theo ông Quang, khi bị tai nạn, con trai ông mang theo hai bọc tiền hơn 32 triệu đồng và một chiếc điện thoại. Nhưng plot twist ở chỗ điều tra viên chỉ ghi trong biên bản là tạm giữ hơn 12 triệu đồng của nạn nhân. Vậy số còn lại đi đâu mất rồi?

Sau khi công an không khởi tố, ông Quang khiếu nại về số tiền và tố cáo điều tra viên lấy điện thoại của nạn nhân để sử dụng mà không đưa vào biên bản. Bằng chứng? Bưu điện vẫn gửi giấy báo cước điện thoại về cho gia đình, chứng tỏ chiếc điện thoại vẫn đang được ai đó xài sau khi con ông đã qua đời rồi. Sốc chưa!?

Ngày 26/1/2011, VKSND huyện Trảng Bom giải quyết đơn khiếu nại của ông Quang, ghi rõ: "Khi khám nghiệm, thụ lý điều tra giải quyết vụ tai nạn, điều tra viên Hoàng Văn B. tạm giữ chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1208, hiện có giá khoảng 300.000 đồng của nạn nhân nhưng không đưa vào biên bản.

Trong quá trình quản lý chiếc điện thoại, điều tra viên này đã sử dụng để liên lạc với người khác là vi phạm quy trình thu giữ, quản lý tang, tài vật. Đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom làm rõ, có hình thức xử lý đối với điều tra viên Hoàng Văn B".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top