SuaCoco406
New member
Những ngày cuối đời, Chí Tài sống trong cảnh cô đơn, không con không cái
**Từ nhạc công chuyển sang làm hài vì... cát-xê**
Chí Tài (sinh 15/8/1958) tên thật là Nguyễn Chí Tài, là danh hài cực đỉnh, hoạt động chủ yếu ở hải ngoại. Cùng với Hoài Linh đã tạo nên cặp đôi "bá đạo" làm mưa làm gió trong các chương trình.
Trước khi làm hài, Chí Tài là nhạc công chuyên nghiệp hoạt động trong ban nhạc Chi Tai's Brothers do chính anh sáng lập, với vai trò chơi guitar.
Về lý do chuyển từ nhạc công sang diễn viên hài, Chí Tài tâm sự vì vấn đề cát-xê: "Tôi nghĩ đây là một cái duyên trời định. Nhưng thực tế, tôi chuyển qua diễn hài vì vấn đề cát-xê. Hồi xưa, nhạc sĩ, nhạc công được trả cát-xê rất thấp, lại cực nữa.
Tôi phải đi sớm về trễ. Đôi khi, chúng tôi còn bị ca sĩ phàn nàn, than vãn. Ví dụ, có những lúc ca sĩ mệt nên hát lỡ một nhịp. Thay vì nhận lỗi, người ta lại quay sang mắng chúng tôi. Như thế là chết chúng tôi rồi
Bầu show nó đâu cần biết ai sai ai đúng, chỉ cần nghe như vậy là về khiển trách mình. Thấy cực quá nên tôi thôi, chuyển sang làm hài.
Đi làm hài thì nhẹ nhàng hơn, chẳng phải vác gì theo, vác mỗi cái xác lên sân khấu là được, cát-xê lại cao hơn", anh tâm sự trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.
**Cuộc sống cô đơn, không con cái lúc tuổi già**
Bà xã Chí Tài tên là Phương Loan, sinh năm 1959. Cô từng là ca sĩ hát chính trong nhóm nhạc Chí Tài Brother.
Cả 2 kết hôn vào năm 1987. Theo chia sẻ của Chí Tài, anh và vợ quen nhau khi anh mới 23 tuổi. Tính cả thời gian quen, yêu và cưới, danh hài và vợ đã có hơn 30 năm gắn bó nhưng không có con.
Những năm 2000, Chí Tài về nước hoạt động. Hai vợ chồng mỗi người một nơi, mỗi tháng gặp nhau được đôi lần. Nhưng từ đầu năm 2020, dịch Covid bùng khắp nơi, họ chưa được gặp lại nhau
Chí Tài từng kể, ở một mình tại Việt Nam, anh gặp nhiều khó khăn, bất tiện. Cái bất tiện lớn nhất là vấn đề ăn uống khi không có người nấu nướng cho nên ăn uống thất thường, đa số là "cơm hàng cháo chợ".
Mỗi khi về nhà chỉ có một mình lủi thủi với 4 bức tường, cảm giác vô cùng cô đơn. Vì thế anh rất thèm hơi người. Anh bảo, mỗi khi có khách đến nhà cửa rôm rả, nhưng khi họ về lại cô quạnh.
Khi được MC cho xem lại hình ảnh ngôi nhà bên Mỹ cùng những lời nhắn của bà xã, Chí Tài đã bật khóc
Dù không được gần gũi bên nhau như những cặp vợ chồng khác nhưng Chí Tài luôn dành tình cảm đặc biệt cho người phụ nữ đã ở bên anh 2/3 quãng đời. Anh bảo rằng nhìn lại cuộc đời hơn 60 năm đã qua đi của mình, Chí Tài thấy may mắn khi có sự nghiệp ổn định, một người vợ luôn yêu thương và được bạn bè, khán giả dành cho nhiều tình cảm.
Tuy nhiên, có một điều khiến anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối và không thể quay lại thời gian để sửa lại sai lầm
"Đó là tôi và vợ quyết định không có con. Vài lần ngồi cà phê, khi bạn bè hỏi dự định tuổi về già, tôi có chút buồn. Tôi không có con vì đó là chọn lựa của hai vợ chồng tôi. Tôi chỉ tiếc là không có ai nối nghiệp mình.
Nguồn: soha.vn