Điêu Thuyền - Mỹ nhân khiến anh hùng loạn, nhưng có thật hay chỉ là truyền thuyết?

HanXinh2157

New member
Nói đến Tam quốc diễn nghĩa thì ai cũng biết đến Điêu Thuyền rồi đúng không nàoooo! Đây là cô gái khiến Lã Bố "quay xe" phản bội luôn cha nuôi Đổng Trác - ông quyền thần một tay che trời hồi đó. Chuyện này đã làm thay đổi cả dòng chảy lịch sử, mở ra thời kỳ tam quốc tranh hùng cực drama

d500a8e952ba3dfa8675.png


Điêu Thuyền được xếp chung với Tây Thi, Vương Chiêu Quân và Dương Quý Phi - tứ đại mỹ nhân thời cổ đại của Trung Quốc. Nhưng plot twist ở chỗ: trong khi 3 người kia đều có thật 100%, được sử sách ghi chép rõ ràng thì với Điêu Thuyền... vẫn còn là dấu hỏi lớn liệu có thực sự tồn tại hay không ‍♀️

f1eeea828f6b51c103b8.jpg


XUẤT THÂN "BÉ THƠ NGÂY" CỦA ĐIÊU THUYỀN

Theo Tam quốc diễn nghĩa, Điêu Thuyền thuộc tầng lớp nô lệ, mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên phải bán mình vào cung hầu hạ. Sau loạn Thập thường thị, nàng trốn khỏi cung, xin vào phục vụ trong phủ Tư đồ Vương Doãn - một đại thần trung thành với nhà Hán.

Ở đây, thấy chủ nhân lo lắng vì triều đình bị Đổng Trác thao túng, Điêu Thuyền xót xa lắm luôn. Một đêm, nàng ra dưới ánh trăng cầu nguyện. Bỗng có cơn gió thổi, mây che mất vầng trăng - như thể trăng cũng phải thẹn thùng trước nàng đẹp quá ✨ Từ đó, người ta gọi nàng là "Bế nguyệt mỹ nhân" (tức là mỹ nhân khiến trăng phải ẩn mình á).

Vương Doãn tình cờ nghe được, thấy nàng đẹp quá trời nên nhận làm con nuôi luôn. Rồi hai người bàn kế thực hiện "Liên hoàn mỹ nhân kế" - khiến cha con Đổng Trác và Lã Bố quay lưng nhau để có cơ hội cứu triều Hán.

192b34f2dfc1443179c8.jpg


CHIÊU TRÒ "CHƠI CẢ HAI BÊN" CỰC ĐỈNH

Để thực hiện kế này, Vương Doãn vừa hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố, vừa lén mời Đổng Trác đến nhà. Khi thấy Điêu Thuyền, Đổng Trác ngây người mất:

"Rèm châu vừa cuốn lên, Điêu Thuyền nhè nhẹ gót hài bước ra, xiêm y thướt tha, mình liễu uyển chuyển múa trước rèm châu như tiên nữ nhập động. Điêu Thuyền lại hát. Nàng vừa cầm phách gõ nhịp cất giọng ca. Giọng trong như oanh kêu, cao như hạc gọi, khi trầm khi bổng thánh thót như rót vào tai, mà huyền huyền ảo ảo làm mê hồn tục khách."

Đổng Trác mê muội luôn rồi. Vương Doãn khéo léo đồng ý cho Điêu Thuyền làm thiếp của ông ta.

Sợ Đổng Trác cướp crush, Lã Bố đã đâm chết luôn cha nuôi Plan của Vương Doãn thành công vượt mong đợi!

249a3950f895913708f3.jpg


CHUYỆN TÌNH LÃ BỐ - ĐIÊU THUYỀN: YÊU ĐẾN CHẾT CŨNG KHÔNG RỜI

Ai cũng thấy Lã Bố yêu Điêu Thuyền điên cuồng, vì nàng mà giết cả cha nuôi. Còn Điêu Thuyền sau bao sóng gió vẫn đi theo Lã Bố, cùng anh trải qua muôn vàn gian khổ trong thời loạn lạc, không bao giờ "tham phú phụ bần" hay oán hận. Nhưng sau khi Lã Bố chết, tung tích của Điêu Thuyền... biến mất bí ẩn luôn

420acfc22ef651f5d3f2.jpg


SAU KHI LÃ BỐ CHẾT, ĐIÊU THUYỀN ĐI ĐÂU???

Tam quốc diễn nghĩa không nói gì về số phận nàng cả. Nhưng trong văn học dân gian Trung Quốc lại có rất nhiều giai thoại, và bất ngờ là nhiều cái liên quan đến... Quan Vũ!

Có vở tuồng thời nhà Nguyên tên Quan Đại vương nguyệt hạ trảm Điêu Thuyền kể rằng: sau khi Lã Bố chết, Trương Phi bắt được Điêu Thuyền đem tặng Quan Vũ. Dù thấy nàng đẹp thật nhưng Quan Vũ vẫn chém luôn vì sợ "hồng nhan họa thủy"

Giai thoại khác kể: Tào Tháo ban Điêu Thuyền cho Quan Vũ làm tỳ nữ, mục đích dùng sắc đẹp để lôi kéo ông ta. Quan Vũ nhận ra âm mưu, chỉ lạnh lùng nói "được" rồi làm ngơ. Điêu Thuyền hiểu chuyện, về phòng tự vẫn luôn

Cũng có chuyện kể rằng Lưu Bị muốn nạp Điêu Thuyền làm thiếp nhưng vì đại cục phải kim lòng. Biết Quan Vũ không ham sắc dục nên tặng cho anh em. Quan Vũ cho rằng nàng là nguồn cơn tai họa, giữ lại sẽ làm anh em ganh ghét. Cuối cùng, dù có chút xiêu lòng nhưng lý trí chiến thắng - Quan Vũ một đao chém xuống lấy mạng mỹ nhân

189792a00e0a5b220ab9.jpg


ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN TÀI BA NHẤT LỊCH SỬ?

Nàng được coi là người trọng tình nghĩa: vì báo ơn Vương Doãn mà tham gia "Liên hoàn kế", hy sinh bản thân để quyến rũ Đổng Trác và Lã Bố.

Cả Đổng Trác và Lã Bố đều là đối thủ đáng gờm, vậy mà cả hai ít nhiều đều vì Điêu Thuyền mà dẫn đến kết cục thảm. Điều này chứng tỏ nàng cực kỳ thông minh, khôn ngoan - không cần một mũi tên vẫn đánh bại được anh hùng và quyền thần

Trong sách Thánh Thán Ngoại Thư, Mao Tôn Cương viết:

"Mười tám lộ quân chư hầu không giết nổi Đổng Trác, mà một thiếu nữ đào tơ liễu yếu như Điêu Thuyền lại làm được. Ba anh em Lưu, Quan, Trương hùng liệt không thắng nổi Lã Bố, mà chỉ một nàng Điêu Thuyền thắng được. Ôi, lấy chăn chiếu làm chiến trường, lấy son phấn làm khôi giáp, lấy mày ngài làm cung nỏ, lấy nước mắt nũng nịu làm mũi tên, lấy lời tình tứ ngọt ngào làm chiến lược mưu cơ. Xem thế thì cái bản lãnh của 'nữ tướng quân' quả là tuyệt cao cường, đáng sợ thay!"

Xịn xò thật đấy!



VẬY ĐIÊU THUYỀN CÓ THẬT HAY KHÔNG???

Theo Tam quốc chí, phần Lã Bố truyện do Trần Thọ chủ biên, không nhắc tới ai tên Điêu Thuyền cả, chỉ ghi: "Trác thường gọi Bố vào trong các, Bố cùng thị tỳ của Trác lén tư thông. Sau sợ sự việc phát giác, tâm không tự an."

Có thật Lã Bố tư thông với thị tỳ của Đổng Trác, nhưng sử sách không ghi tên nàng là gì.

Tam quốc diễn nghĩa tuy là tiểu thuyết "ba phần thực, bảy phần hư" nhưng với nhân vật quan trọng, La Quán Trung đều giới thiệu lai lịch và kết cục rõ ràng. Ví dụ như Tôn phu nhân - em gái Tôn Quyền được gả cho Lưu Bị, sau tự sát khi ông qua đời.

Nhưng Điêu Thuyền lại là ngoại lệ. Dù có vai trò cực kỳ quan trọng nhưng La Quán Trung miêu tả rất sơ về lai lịch và bỏ ngỏ hoàn toàn về số phận sau khi Lã Bố chết. Thậm chí, tên cụ thể cũng không có - "Điêu Thuyền" vốn là chức danh "Điêu thuyền quan" dùng để gọi người hầu phục vụ mũ áo cho quan lại dưới triều Hán.

Với những điều này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Điêu Thuyền không phải là nhân vật có thật trong lịch sử. Nàng là nhân vật hư cấu do La Quán Trung tạo ra để làm rõ lý do Lã Bố quay lưng với Đổng Trác.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top