Quả là drama chưa từng có trong lịch sử CME Group nè mọi người ơi! Trước đây cũng có sự cố tương tự nhưng chỉ vài tiếng thôi, chứ lần này căng đét - tận 10 tiếng đồng hồ luôn á!
Thử tưởng tượng xem: một tòa nhà hộp hộp bình thường ở ngoại ô Chicago, giữa trời mùa thu lạnh buốt của Illinois, mà nhiệt độ bên trong lại tăng vọt lên gần 50 độ C. Nghe thôi đã thấy nóng rồi đúng không? Nhưng đây không chỉ là chuyện nóng bức thông thường đâu - mà là thảm họa thực sự đối với thị trường tài chính toàn cầu luôn ấy chứ!
Tòa nhà này chính là data center siêu quan trọng của CME Group - ông trùm vận hành sàn giao dịch các hợp đồng tương lai hot nhất thế giới, từ chỉ số chứng khoán Mỹ, trái phiếu kho bạc, dầu thô cho đến đủ thứ trên đời. Nhiệt độ bên trong nhảy lên tận 120 độ Fahrenheit (tầm 50 độ C ấy) sau khi hệ thống điều hòa... chết đứng! ️
Data center Aurora này do CyrusOne vận hành sau khi mua lại từ CME năm 2016. Họ đã xin lỗi về sự cố này, nói là do "nhà máy chiller bị lỗi ảnh hưởng đến nhiều đơn vị làm mát". Theo chuẩn của Hiệp hội Kỹ sư Sưởi, Làm lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ thì nhiệt độ data center phải giữ trong khoảng 18-27 độ C mới chuẩn chứ, chứ đâu có phải 50 độ C như kiểu này đâu!
Còn biết sự cố này nghiêm trọng thế nào không? CME Group xử lý giao dịch khủng như thế này mà: mỗi ngày trung bình, công ty xử lý các giao dịch futures và options gắn với 1,5 nghìn tỷ USD chỉ số cổ phiếu, cộng thêm các cược liên quan đến lãi suất trị giá 9,6 nghìn tỷ USD. Cộng vào là khoảng 11.000 tỷ USD giao dịch mỗi ngày nha mọi người! Con số khủng vô đối luôn!
Kết quả là sự cố kéo dài hơn 10 tiếng, đóng cửa giao dịch từ cuối tối Lễ Tạ ơn cho đến một giờ trước khi Wall Street mở cửa sáng thứ Sáu. Ảnh hưởng lan rộng ra tận Kuala Lumpur luôn, sàn giao dịch Malaysia cũng phải tạm dừng giao dịch thị trường phái sinh theo.
Phản ứng đầu tiên của các trader toàn cầu? Hoảng loạn và nghi ngờ tới mức tưởng bị scam luôn ấy! Một trader dầu ở Singapore lúc 10:30 sáng còn tưởng cảnh báo sự cố là trò lừa đảo vì các giao dịch và báo giá vẫn chạy bình thường. Vài phút sau, màn hình đóng băng và bị văng khỏi nền tảng Nymex luôn. Nhiều trader khác cũng chung cảnh ngộ, tưởng bị tấn công mạng hoặc lừa đảo trước khi nhận ra đây là sự cố thật sự.
Axel Rudolph, nhà phân tích kỹ thuật cấp cao tại IG, chia sẻ: "Ngoài rủi ro trước mắt là các trader không thể đóng vị thế, sự cố này đặt ra mối lo ngại rộng hơn về độ tin cậy." Nhiều trader buộc phải "bay mù" suốt thời gian này, không theo dõi hay điều chỉnh vị thế được. Thật sự là căng não!
Mà nói thật thì may mắn đấy, vì sự cố xảy ra đúng kỳ nghỉ lễ ở Mỹ, khối lượng giao dịch ít, và được giải quyết trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Agustin Lebron, một trader ở Prague, bình luận: "Ít nhất họ đã chọn một ngày tốt để có sự cố. Nếu đây là một ngày bình thường, đây sẽ là một vấn đề rất lớn." Ben Laidler, người đứng đầu chiến lược vốn chủ sở hữu tại Bradesco BBI, cũng đồng ý: "Nó có thể tệ hơn nhiều, đây sẽ là một ngày khối lượng rất thấp." Phew, thoát nạn!
Tuy nhiên, sự cố này là hồi chuông cảnh báo về các điểm yếu trong nền kinh tế kỹ thuật số đấy. Giống như các sự cố gần đây tại Amazon Web Services và Cloudflare làm sập phần lớn internet vậy. Những sự cố này cho thấy khi một dịch vụ được dùng rộng rãi gặp vấn đề kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nhặt thì hậu quả có thể khủng khiếp ra sao.
James Angel, giáo sư tài chính tại Đại học Georgetown, chỉ ra rằng thị trường futures Mỹ quá tập trung vào CME, khiến công ty này trở thành "điểm thất bại duy nhất". Nếu data center của NYSE ở New Jersey sập, "tất cả những người khác vẫn tiếp tục giao dịch". Nhưng với futures thì "sự tập trung tại CME trở thành một điểm thất bại duy nhất." Nguy hiểm vãi!
Mà tại sao CME không chuyển sang data center dự phòng ở New York nhỉ? Hóa ra các sàn giao dịch lớn thường không có hạ tầng kỹ thuật mạnh tại địa điểm dự phòng, nên họ thà chờ sự cố tại Aurora qua đi còn hơn là chuyển sang trung tâm khác. Hơi bất ngờ phải không?
FMX, một sàn giao dịch mới đang thách thức sự thống trị của CME, cho biết sự cố này làm nổi bật nhu cầu về các giải pháp thay thế. Giám đốc điều hành FMX Louis Scotto nói: "Mặc dù các sự cố như thế này đáng tiếc và thường không thể tránh khỏi, chúng nhấn mạnh nhu cầu về sự cạnh tranh và lựa chọn nhiều hơn trong các thị trường toàn cầu quan trọng."
Nguồn: genk.vn