Điều còn lại sau những vụ bạo lực học đường rúng động: Tuổi trẻ tan nát và tâm hồn chẳng còn nguyên vẹn

Bạo lực học đường không chỉ cướp đi khoảng thời gian đẹp nhất đời học trò mà đôi khi còn đánh đổi bằng chính mạng sống...

Chấn động: Nam sinh lớp 8 chết não vì đánh nhau sân bóng rổ

Dạo gần đây, câu chuyện về em N.H.Đ. - nam sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội khiến ai nghe cũng phải ớn lạnh người. Chỉ vì mâu thuẫn khi chơi bóng rổ mà em đã bị đánh đến chấn thương sọ não nghiêm trọng, dẫn đến chết não

Theo chị L. (mẹ em Đ.) kể lại, ngày 17/3, khi con đang chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật thì xảy ra xích mích với cháu K. (12 tuổi). Nhưng plot twist là cháu K. đã về gọi cả anh trai (16 tuổi) và bố ra... đánh hội đồng em Đ. luôn. Kết quả là em Đ. bất tỉnh ngay tại chỗ

acf69bd7ee4d2baca75d.jpg


Em Đ. sau đó được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng tổn thương quá nặng. Giờ đây sự sống của em chỉ còn được duy trì bằng máy thở...

Chiều 28/3, tại họp báo của UBND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP cho biết Công an Q.Long Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam T.V.M (16 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra để làm rõ có hay không đồng phạm.

Và đáng buồn thay, em Đ. không phải là nạn nhân duy nhất...

Nữ sinh chuyên nghi tự tử vì bạo lực học đường - câu chuyện đau lòng từ Nghệ An

Tháng 4/2023, MXH xuất hiện bài viết từ người thân nữ sinh N.T.Y.N. - học sinh lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Vinh với nội dung khiến ai đọc cũng nghẹn ngào: "Đứa trẻ mạnh mẽ, ngoan ngoãn, xinh đẹp... Cuối cùng lại bị tổn thương bởi xã hội và chính xác là bạo lực học đường"

7738e13c3d075e78bd1d.jpg


Em N. vốn là học sinh giỏi nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với mẹ "con sợ đi học, sợ đến trường". Khi được hỏi thì mới biết con bị đánh, bị ngược đãi và áp đảo tâm lý. Người mẹ đã tìm đến nhà trường xin chuyển lớp nhưng không được đồng ý, chỉ nhận được lời hứa sẽ "tìm hiểu và xử lý nghiêm".

Dù được mẹ đón đưa đi học hàng ngày, động viên không ngừng nhưng cuối cùng ngày 15/4, em N. đã ra đi mãi mãi...

Ông Phạm Xuân Chung - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên ĐH Vinh cho biết đã tiến hành xác minh sự việc. Cô giáo chủ nhiệm chia sẻ em N. nghỉ học khá nhiều vì lý do sức khỏe, trước đây có chơi thân với một nhóm bạn nhưng sau đó không chơi nữa.

Nam sinh lớp 7 bị đánh đến rối loạn tâm thần - không nhớ cả tên mình

Chiều 15/10/2023, clip nam sinh bị đánh hội đồng lan truyền chóng mặt trên MXH. Trong clip, dù nạn nhân ngồi khóc thì 4 thiếu niên vẫn liên tục lao vào đánh bằng tay chân, còn 1 em đứng quay clip

7d1d6704001475b0f8d0.jpg


Em V.V.T.K., học lớp 7C Trường THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội đã bị bạn đánh tập thể nhiều lần trong nhiều tháng. Do sợ nên em K. không dám báo thầy cô hay gia đình. Đến ngày 16/9/2023, mọi người mới phát hiện sự việc.

Ngày 25/9, khi đến trường, em lại bị 1 bạn đe dọa nên tối hôm đó có biểu hiện hoảng sợ. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả chẩn đoán: rối loạn phân ly

46aa61783974664a5636.jpg


Sau đó em được chuyển đến BV Bạch Mai điều trị từ 26/10-9/11. Bác sĩ chẩn đoán: sang chấn tâm lý, rối loạn phân ly (một dạng rối loạn tâm thần). Em thường hoảng loạn, hành vi không kiểm soát, co giật, thậm chí không nhớ cả họ tên và địa chỉ của mình

Sau 3 tháng điều trị tích cực, em K. vẫn chưa lấy lại nhận thức bình thường. Em gọi bố mẹ là "côn đồ bố", "côn đồ mẹ", thường xuyên rơi vào trạng thái hoảng loạn...

Nhà trường đã xử lý kỷ luật các em vi phạm. Gia đình em K. và các gia đình học sinh đánh bạn đã thống nhất nội dung khắc phục hậu quả, chọn nơi điều trị tại Văn phòng Tư vấn và Trị liệu tâm lý trẻ em - Cục Trẻ em.

Nghi bị bạo lực học đường, nam sinh khủng hoảng đến mức... bỏ nhà đi

Tháng 9/2023, một phụ huynh tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đăng status lên Facebook khiến dân tình xôn xao: "Con em bị bạo lực học đường ở trường Nguyễn Khuyến, có ý định tự tử không dưới 10 lần, trầm cảm nặng nề đến mức phải bỏ nhà đi..."

deda31b868a92b6ab9f0.jpg


Chị Nguyễn Thanh H. (mẹ em K.) kể, năm học 2022-2023, con học lớp 8 trường tư thục Nguyễn Khuyến. Suốt cả năm, cháu không nói gì với gia đình. Đến giữa tháng 6/2023 thì cứ đòi chuyển trường nhưng vì sắp lên lớp 10 nên gia đình muốn con ổn định.

Đến khi cháu không đến lớp, gia đình tìm về mới biết con sợ đi học. Gặng hỏi mãi thì em kể: "Cứ đến lớp là bị bạn chọc phá, hành hạ mỗi ngày". Đọc nhật ký của con, chị H. giật mình phát hiện cháu có ý định tự tử nhiều lần

Em viết vào sổ cô Hiệu trưởng: "Bị 4 bạn học cùng lớp chọc mỗi ngày, búng tai mạnh, bị cười nhạo, bị lấy băng vệ sinh úp vào mặt, bị tác động vật lý khá mạnh gần như cả ngày..."

Sau khi chuyển trường, chiều 30/8/2023, em K. tự ý rời nhà khiến cả gia đình hoảng loạn. Đến trưa 31/8 mới tìm thấy con ở tận huyện Đắk Mil (Đắk Nông), cách nhà 60km. Chị H. cho biết con bị khủng hoảng tâm lý, mất ngủ, trầm cảm đến giờ vẫn chưa hết.

Tuy nhiên, báo cáo của Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến lại phủ nhận cáo buộc "bạo lực học đường"

9 thanh thiếu niên cùng đánh chết nam sinh lớp 11 - hẹn "solo" nhưng đánh hội đồng

Ngày 24/1/2024, TAND tỉnh Long An tuyên án 9 bị cáo tội giết người. Câu chuyện bắt đầu từ việc K. - học sinh lớp 11 Trường Nguyễn Văn Rành (TP Tân An, Long An) có va chạm với bạn cùng trường.

Kiên liên hệ K. qua Facebook hỏi "muốn sao", được trả lời "muốn hẹn ra đánh tay đôi". Hai bên hẹn 16h ngày 17/10/2022 tại con đường sau BV Sản nhi Long An. Nhưng thay vì "solo" như đã hẹn, Kiên rủ thêm 8 người bạn đi cùng

fc90da89512c71ea462f.jpg


Chiều 17/10/2022, khi K. đến điểm hẹn, 9 người đã bao vây dùng nón bảo hiểm và chân tay đánh đến khi K. ngất xỉu và sau đó tử vong do chấn thương sọ não

Các bị cáo nhanh chóng bị bắt. Hội đồng xét xử xác định Kiên là chủ mưu, còn các bị cáo khác có vai trò giúp sức.

Nữ sinh lớp 11 bị đánh hội đồng: gãy sống mũi, tổn thương sọ

Ngày 23/1, báo Thanh Niên nhận được clip về việc nữ sinh lớp 11 Trung tâm GDNN-GDTX TX.Bình Minh (Vĩnh Long) bị nhóm học sinh đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm. Hậu quả: gãy sống mũi, chấn thương đầu, phải nằm viện hơn 2 tuần

d7341e52a63857a3076a.jpg


Bà Th. (mẹ em T.H.B.T, 17 tuổi) cho biết ngày 9/1, con bị nhóm học sinh cả nam lẫn nữ đánh hội đồng bằng mũ bảo hiểm dẫn đến chấn thương nặng. Em được chuyển đến BV ở Cần Thơ với chẩn đoán: chấn thương đầu, tổn thương nội sọ, gãy kín đầu xa giữa ngón 2 tay phải, gãy kín xương chính mũi.

Bà Th. bức xúc vì nhiều học sinh tấn công con mình dã man dù được người dân can ngăn. Bà đã làm đơn trình báo và yêu cầu xử lý nghiêm.

Ông Phạm Ngọc Ký - Giám đốc Trung tâm xác nhận sự việc do mâu thuẫn giữa em T. và học sinh khác trên MXH. Bước đầu xác định có khoảng 7 học sinh tham gia vụ đánh hội đồng.

Con số đáng báo động từ Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ 1/9/2021 đến đầu tháng 11/2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường liên quan đến hơn 2.000 học sinh. Tính ra thì bình quân cứ 50 cơ sở giáo dục xảy ra 1 vụ việc

Đáng lo ngại hơn, các vụ bạo lực có xu hướng giảm về độ tuổi và tăng số học sinh nữ tham gia. Bộ trưởng nhận định hiệu trưởng và giáo viên còn thiếu kỹ năng xử lý bạo lực học đường. Một trong những nguyên nhân chính đến từ xung đột và bạo lực trong gia đình.

Giải pháp đồng bộ để ngăn chặn bạo lực học đường:

✅ Một: Cung cấp cho học sinh các kỹ năng xử lý những vấn đề có nguy cơ phát sinh bạo lực

✅ Hai: Tập huấn cho giáo viên kỹ năng xử lý các vấn đề xảy ra giữa học sinh

✅ Ba: Bổ sung vị trí chuyên trách tư vấn tâm lý học đường cho các trường

✅ Bốn: Thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ con em

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top