Điều bình thường với người khác, nhưng lại là ước mơ xa xỉ với mình

f7409d3250fc1ee50668.webp


Lê Trần Tường Ly (21 tuổi) - cô gái đến từ thành phố sương mù Đà Lạt, từng là sinh viên trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 TP.HCM với ước mơ du học lấp lánh. Nhưng rồi biến cố gia đình ập đến cùng căn bệnh khiến mọi thứ phải dừng lại. Thay vì chịu thua, Ly đã quyết định... thi lại đại học, ngồi chung lớp với đám em sinh năm 2004 luôn!

8a68f0818c4fe13b05c5.jpg


Từ bé, Ly đã quen với việc chỉ có mẹ bên cạnh và gia đình luôn phải chia xa. Khi đang là sinh viên Ngoại thương, chuẩn bị sẵn kế hoạch du học sau 2 năm thì mọi thứ đổ vỡ. Ly kể: "Mình bị hội chứng ruột kích thích từ nhỏ rồi. Nhưng tệ nhất là lúc chuẩn bị du học thì nó lại nặng hơn. Trong 2 năm đại học không có ba mẹ bên cạnh, mình đã lạm dụng thuốc quá nhiều, cộng thêm hay căng thẳng, buồn bã và nhịn ăn nữa. Trong khi đó bố mẹ mình đang vất vả cho em trai đi chữa trầm cảm. Mọi thứ ùa đến cùng lúc trong đợt COVID-19, làm mình nhận ra gia đình mới là số 1. Mình muốn ở bên gia đình hơn là lang thang xứ người".

aa59d77a1a3fdd76287c.jpg


Hội chứng ruột kích thích nghe thì đơn giản nhưng thực ra khổ lắm - hay đau quặn và phải kiêng khem siêu nhiều món ăn. "Mỗi lần uống thuốc là địa ngục luôn. Nhưng không uống thì không sống bình thường được, nhất là thuốc giảm đau. Căn bệnh này làm cơ thể mình suy nhược, yếu ớt, những việc thường ngày của người khác trở thành thử thách hàng ngày của mình. Vì thế mà việc đi du học cũng trở nên bất khả thi. Có thể nói những thứ người ta thấy bình thường thì với mình là ước mơ quý giá lắm" - Ly ngậm ngùi tâm sự.

6f179f171200e6f95d67.jpg


0ceb58e94e82db9bf154.jpg


Có một lần chán đời, Ly lướt TikTok vô tình thấy đoạn trích trong "Thôi Miên 2" của tác giả Cao Minh: "Cô có biết điều gì là đáng sợ nhất không? Để tôi nói cho cô biết: Khi mà cô già đi ấy, già đến mức chẳng đi lại được nữa, chỉ có thể ngồi xe đẩy giết thời gian nhờ hồi ức. Đáng sợ nhất không phải là nhìn lại xem cả đời mình từng làm sai việc gì, mà là phát hiện ra cả đời này mình chưa dám làm bất cứ việc gì". Quote này như một cú tát trời giáng, khiến Ly quyết tâm phải thi lại đại học để tiếp tục con đường học vấn còn dở dang. Vì cô sợ nhất là hối hận vì bỏ dở việc học và làm ba mẹ thất vọng khi họ đã cố gắng hết mình cho con. ✨

653c22df287bc604c1e7.jpg


9c28a1a4d726c5f8adca.jpg


Hiện tại, Tường Ly đang làm mẫu ảnh tự do kiêm quản lý, phát triển mạng xã hội cho Studio để tích lũy kinh nghiệm cho đam mê kinh doanh. Ly kể có nhiều người nghỉ giữa chừng đại học để theo đuổi công việc hiện tại và đã thành công thật. Nhưng cô vẫn quyết tâm tạm nghỉ làm mẫu để ôn thi đại học và bắt đầu lại từ đầu. "Vì mình cảm thấy bất kể ở đâu, tri thức cũng là trên hết, học hành giúp mình sáng suốt trong mọi quyết định và còn là niềm vui của mình nữa" - Ly share.

0d007cd1b1798114cba8.jpg


Hành trình ôn thi lại dù có quyết tâm nhưng vẫn đầy gập ghềnh. Nhớ lại thời điểm quyết định từ bỏ du học, Ly đã đắn đo rất lâu trong nước mắt. Ly tâm sự: "Thấy các bạn cùng khóa đại học chia sẻ cuộc sống ở nước ngoài, mình ghen tị và nuối tiếc lắm. Trong thời gian ôn thi lại, mình học cũng hơi tâm lý vì thực sự không cam tâm và không chấp nhận sự thật. Chỉ khi nhớ về thời điểm đi làm thêm, gặp được nhiều người giỏi, mình mới thấy họ đã trải qua nhiều điều còn tệ hơn mình, mà họ vẫn nghị lực và cố gắng mỗi ngày. Vấn đề của mình chỉ là một phần nhỏ thôi. Trải qua biến cố đã làm mình thay đổi nhiều và có cái nhìn tích cực hơn về cuộc đời".

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top