Huhu, nghe xong câu chuyện của chị đẹp Diệp Uẩn Nghi mà muốn khóc luôn ý! Thời đỉnh cao, đang là ngọc nữ ai cũng mê thì chị quyết định bỏ hết để theo chồng, ai ngờ lại nhận về cái kết đau lòng đến vậy
Nữ thần thanh xuân và mối tình chớp nhoáng với Lâm Chí Dĩnh
Diệp Uẩn Nghi, sinh năm 1973 tại Hong Kong, là một trong những mỹ nhân đình đám nhất thập niên 80-90, đứng cạnh toàn huyền thoại như Lê Tư, Lý Gia Hân, Châu Huệ Mẫn...
Tuy không đóng quá nhiều phim, nhưng chị để lại ấn tượng cực mạnh với gương mặt trong trẻo như tiểu thư ngọc, cùng nụ cười "vừa nhìn là muốn yêu luôn"
Nhiều khán giả nhận xét, so với dàn mỹ nhân khác thì Diệp Uẩn Nghi không quá xuất sắc, nhưng khí chất trẻ trung của chị có thể khiến cuộc sống xung quanh tươi sáng hẳn lên!
Năm 1987, Diệp Uẩn Nghi chính thức debut vào làng giải trí Hong Kong với vai diễn đầu tay trong phim điện ảnh Goodbye Darling. Mặc dù chỉ đóng vai phụ bên cạnh đàn chị Chung Sở Hồng nhưng diễn xuất của chị đã gây ấn tượng đặc biệt với khán giả rồi đó!
Lướt thẳng, Diệp Uẩn Nghi được các ông lớn để mắt và giao cho nhiều vai diễn khác nhau. Năm 1993, chị tham gia bộ phim Thần Kinh Đao và Phi Thiên Miêu cùng dàn cast xịn như Lâm Chí Dĩnh, Lương Gia Huy và Trương Mạn Ngọc.
Cũng từ phim này, truyền thông bắt đầu ship cô với nam thần Đài Loan - Lâm Chí Dĩnh. Sau bộ phim, nhiều người mặc định Diệp Uẩn Nghi và Lâm Chí Dĩnh là cặp "tiên đồng ngọc nữ" mới của làng giải trí, dù chênh nhau một tuổi nhưng ai cũng mong họ thành đôi ngoài đời thật!
Một số nguồn tin cho biết, thời đó Lâm Chí Dĩnh đã crush đàn chị vì cả nhan sắc lẫn tài năng nên ra sức tán đổ cho bằng được. Khi Lâm Chí Dĩnh ra album ca nhạc, Diệp Uẩn Nghi cũng tham gia đóng MV cho anh luôn nha!
Một người ở Đài Loan, một người ở Hong Kong, dù có khoảng cách địa lý nhưng hai người vẫn cố gắng gặp gỡ và quan tâm nhau. Tuy nhiên, vì cả hai còn quá trẻ nên chỉ bên nhau được một thời gian ngắn rồi chia tay, nhưng kỷ niệm về cặp đôi vẫn in sâu trong lòng khán giả lúc bấy giờ
Từ bỏ ánh hào quang khi đang đỉnh cao để đổi lấy cuộc hôn nhân đầy nước mắt
Năm 1995, Diệp Uẩn Nghi bất ngờ thông báo giải nghệ và quyết định kết hôn với đại gia Trần Bách Hạo khi mới 22 tuổi. Ngỡ đâu được làm dâu nhà giàu và sống sung túc, ai dè chỉ toàn những ngày tháng đau khổ
Năm 1999, Diệp Uẩn Nghi sinh con trai đầu lòng nên được gia đình chồng cưng chiều hết mực. 3 năm sau, chị sinh thêm bé gái xinh xắn đáng yêu, và từ đây bi kịch bắt đầu ập xuống cuộc đời mỹ nhân...
Năm 2001, Trần Bách Hạo bắt đầu thả thính ngoài, vị đại gia vô tư đi với gái khác, bỏ mặc người vợ đã bỏ cả sự nghiệp ở nhà chăm con. Đỉnh điểm là ngay lúc Diệp Uẩn Nghi mang thai đứa con thứ 2 thì Trần Bách Hạo công khai phản bội khiến chị suy sụp tận đáy
Không thể chịu đựng thêm nữa, Diệp Uẩn Nghi quyết định ly hôn khi con vừa tròn 1 tháng tuổi. Thời điểm đó, một mình chị ôm hai con bước ra khỏi gia đình hào môn và tự lực cánh sinh nuôi con ăn học.
Thời gian đầu, Trần Bách Hạo còn chu cấp tiền theo yêu cầu của tòa, nhưng sau đó ông ta phá sản và từ chối chu cấp bất cứ thứ gì. Không những thế, chồng cũ không ngừng bóc phốt chuyện riêng tư của hai vợ chồng lên báo khiến Diệp Uẩn Nghi khổ sở suốt một thời gian dài. Tệ thật sự!
Diệp Uẩn Nghi đã bỏ lỡ thời thanh xuân hoàng kim của mình để yên bề gia thất nhưng lại nhận cái kết cay đắng đến thế. Sau ly hôn, chị chật vật kiếm việc làm để có tiền nuôi con khôn lớn.
Chị cũng comeback đóng phim nhưng thời thế đã khác, Diệp Uẩn Nghi không còn là mỹ nhân vạn người mê như xưa nên việc gầy dựng lại sự nghiệp diễn xuất cũng vô cùng khó khăn.
Năm 2007, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Diệp Uẩn Nghi có đóng một vài phim nhưng cũng không thành công, danh tiếng không còn, thu nhập cũng thấp nên chị đành phải tìm con đường khác.
May mắn thay, Diệp Uẩn Nghi có khiếu về làm đồ gốm, nên dù không đóng phim chị vẫn có thể phát triển nghề tay trái để kiếm sống. Diệp Uẩn Nghi là người phụ nữ kiên cường và strong woman thực thụ, chị đã tự mình trau dồi kiến thức để tiếp tục cuộc sống, quyết tâm nuôi các con ăn học thành người
Nguồn: soha.vn