TikToker Diệp Lê vừa chia sẻ hành trình làm mẹ đầy cảm động khiến ai nghe cũng phải thấu hiểu
Diệp Lê (tên thật Lê Diệp Hồng Loan, sinh 1992) là cái tên quen thuộc với hội GenZ yêu thích TikTok. Với 524k follower, chị hot girl này nổi tiếng với content về làm đẹp, thời trang và những khoảnh khắc đời thường siêu chill
Nhìn Diệp Lê xinh xắn, trẻ trung thế này, nhiều người shock nặng khi biết chị là mẹ đơn thân nuôi con trai gần 5 tuổi. Mới đây trong chương trình "Mẹ bỉm sữa", Diệp Lê đã lần đầu kể chi tiết về cuộc hôn nhân cũ và hành trình mang thai đầy bất ngờ của mình.
Mang bầu "không trong kế hoạch", 24 tuổi đã "lặng người"
Chị nàng thẳng thắn thừa nhận việc có thai hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Thời điểm đó, Diệp Lê đang chuẩn bị khai trương thêm 2 shop thời trang, thế mà bất ngờ có tin vui (hay tin... sốc) làm chị từ bối rối chuyển sang "đơ luôn"
Sau chuyến du lịch cùng bạn trai, cảm thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu lạ, Diệp Lê mua que thử về test. Khi thấy 2 vạch hiện ra, chị kể: "Lúc đó mình 24 tuổi, đang có nhiều kế hoạch cho sự nghiệp. Khi biết mình có bầu, thật sự không hình dung mình sẽ làm gì, trong đầu trống rỗng luôn".
Không dám báo bạn trai, tự mình đi khám một mình
Plot twist là Diệp Lê không thông báo cho bạn trai mà tự đi khám. Nhưng anh chàng vẫn biết thông qua bạn thân của Diệp Lê, rồi đến tận nhà bàn chuyện cưới xin với gia đình. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng hành động này lại khiến Diệp Lê cảm thấy không được tôn trọng và bắt đầu nghi ngờ tình cảm thật sự Dù vậy, họ vẫn quyết định về chung một nhà.
Suốt thai kỳ, Diệp Lê gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Chị thậm chí còn rơi vào giai đoạn đầu của trầm cảm mà không hay biết. "Mình không có sự tập trung, kết nối với con. Đó là điều khiến mình rất hối hận", chị tâm sự.
Đến ngày sinh, bác sĩ thông báo phải mổ gấp vì bé bị suy tim, nước ối đục nhưng may mắn mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên điều đáng buồn là...
Diệp Lê nghẹn ngào: "Sinh xong mình không có cảm giác gì hết vì từ đầu đến cuối không có kết nối với con. Đến khi nghe tiếng em bé khóc, mình mới bừng tỉnh ra. Lúc đó mới biết có một em bé từ trước đến nay vẫn ở trong bụng mình. Mình hối hận lắm vì đã không để ý
Lúc nghe con khóc, mình mới thật sự nhận ra mình có con. Còn từ lúc có bầu, mình chỉ nghĩ đó là tăng cân thôi, không cảm nhận được gì khác biệt. Em bé yên đến nỗi còn không đạp cựa hay nhúc nhích gì. Nhiều bạn kể lúc mang thai sẽ dành thời gian nói chuyện với con, cảm nhận con trả lời lại. Còn trong đầu mình chỉ có công việc, công việc".
Mãi đến khi sinh con ra, Diệp Lê mới thực sự đặt mình vào vai trò làm mẹ và bắt đầu tìm hiểu những gì tốt nhất cho bé. "Thật sự trong thai kỳ, mình ích kỷ kinh khủng, chỉ nghĩ cho bản thân thôi. Tức là mục đích tìm hiểu uống gì, ăn gì để tốt cho con thì thật ra là mình quan sát xem phải làm gì cho bản thân trong giai đoạn đó. Mình không hình dung phải nghĩ cho con trước. Đến khi sinh con ra, nhìn thấy mặt em bé rồi, mình mới để bản thân xuống phía sau", chị chia sẻ.
Ly hôn vì chồng cũ "quá thương người"
Do công việc bận rộn, thường xuyên đi xa, chồng cũ ít thời gian ở nhà với Diệp Lê và con. Mâu thuẫn nảy sinh khi Diệp Lê muốn chồng thay đổi công việc, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Trong khi đó, anh cho rằng vợ không thấu hiểu sự nghiệp của mình.
Đỉnh điểm của drama là... chồng cũ quá "thương người"! Thời điểm Diệp Lê mang bầu, một người bạn gái của chồng cũng đang có thai, chỉ chênh nhau 1 tháng. Anh vừa quan tâm vợ, vừa nhắn tin hỏi han sức khỏe người bạn đó y chang y chang, khiến Diệp Lê cảm thấy rất khó chịu
"Từ ngày mình biết câu chuyện đó, bác sĩ tâm lý nói đó là thời điểm mình chuyển từ trầm cảm nhẹ sang trầm cảm trung bình. Khi con 3 tuổi, mình quyết định ly hôn. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 1 tuần là mình quyết định ra đi luôn. Thực sự tụi mình vẫn còn tình cảm với nhau, đến với nhau cũng vì những sở thích chung. Nhưng mà mình hướng về con, còn anh ấy thì không nên mình quyết định thôi", Diệp Lê bộc bạch.
Nguồn: soha.vn