Ôi trời ơi, story này mà nghe xong chắc ai cũng phải bật mood sốc nhẹ! Diễn viên Tuấn Dũng vừa mới "bóc phốt" luôn cát sê vai diễn đầu đời của mình chỉ có đúng 15.000 đồng thôi các bro ơi. Nhưng nghe anh chia sẻ thì thấy tâm đắc ghê: "Khó khăn kể không hết nhưng chưa tới mức muốn bỏ nghê" - đúng chuẩn tinh thần "yêu là phải chiến" luôn!
Nếu ae đã quen với image của Tuấn Dũng khi cover những bản bolero ngọt lịm tim thì khi đến với Khu vườn thanh âm, chắc chắn sẽ phải "sốc visual" khi nghe anh cover nhạc rock-ballad nha. Cụ thể là ca khúc Đánh mất em - bản nhạc Hoa lời Việt từng viral khắp MXH gần đây, được Tuấn Dũng tái hiện lại và làm netizen rơi nước mắt ầm ầm luôn í.
Với toàn bộ cảm xúc của mình, anh chàng đã truyền tải đến khán giả một bản tình ca buồn về chàng trai còn vương vấn, ngồi chờ crush quay về. Đỉnh điểm là ở những đoạn cao trào, nam diễn viên còn lên tone cực mượt mà, phô hết giọng "trời ban" khiến người xem buồn đến nhức nhối, xé lòng luôn á!
Sau khi lắng nghe màn trình diễn của Tuấn Dũng, ca sĩ Lâm Hùng đã hỏi thẳng: "Em hát như bằng cả tâm trạng của em vậy Dũng? Có 'đánh mất em' lần nào chưa mà hát tâm trạng dữ vậy?". Trước câu hỏi của anh, Tuấn Dũng thú nhận về mặt kỹ thuật thì anh không giỏi lắm, nhưng khi hát anh muốn feel hết tâm trạng của nhân vật chính trong ca khúc và truyền tải đến khán giả một cách trọn vẹn nhất có thể.
Tại hậu trường chương trình, Tuấn Dũng "bật mí" đam mê nghệ thuật ban đầu của anh chính là ca hát và ca sĩ Bằng Kiều, Như Quỳnh là "hai tượng đài" mà anh muốn hướng đến. Tuy nhiên, trong quá trình học và làm việc về diễn xuất thì nam diễn viên muốn all-in tâm huyết, sự tập trung vào lĩnh vực này nên phải tạm "gác" đam mê ca hát sang một bên rồi.
Khi được hỏi về những khó khăn, vất vả mà Tuấn Dũng trải qua trong quá trình làm nghệ thuật, anh bộc bạch: "Khó khăn vất vả thì nhiều lắm, kể không hết đâu nhưng chưa đến mức buông bỏ sự nghiệp. Nếu mình thực sự đam mê, thực sự thích nó và thấy nó hay thì mình đi tiếp chứ không có chuyện bỏ. Còn nếu mình bỏ chỉ vì khó khăn thôi thì có nghĩa là mình chưa thực sự thích nó". Chuẩn không cần chỉnh luôn á!
Bên cạnh đó, Tuấn Dũng "spoil" luôn cát sê đầu tiên khi tham gia diễn xuất là 15.000 đồng, khi đi diễn cho một người quen. Tuy nhiên, lúc đó anh chàng còn chưa đi học diễn xuất nên chỉ tham gia cho vui thôi. Còn khi đã học diễn xuất rồi, thầy Minh Nhí đã dẫn anh đi diễn và được nhận cát sê là 300.000 đồng. "Thời điểm đó, Dũng không nghĩ gì về cát sê, vì thầy dẫn đi quay đó là thầy đang cho mình được học thực tế", Tuấn Dũng chia sẻ thêm. Tinh thần học hỏi đáng khen quá đi mất thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn