Diễn viên nữ "Thương nhớ ở ai" mặc áo yếm không nội y: Khi siêu thính được thả!

Min2k8

New member
f86bce45aeb9af51e763.jpg


"Không nội y" - 4 chữ vàng này đúng là từ khóa hot hit đỉnh cao trên mạng xã hội và Google luôn nha! Với việc người Việt mình thuộc top đầu thế giới về tần suất "lướt" các trang web 18+, thì từ khóa này chính là "thính" thơm phức, ngon lành để các nhà làm phim dùng câu view cho sản phẩm của mình.

Bộ phim "Thương nhớ ở ai" đang chiếu trên VTV3 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh theo ý kiến cá nhân của mình là một sản phẩm như vậy đó các bạn ơi!

Nếu bạn nào đã từng xem "Bến không chồng" - một tác phẩm điện ảnh cũng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh chắc sẽ thấy, dù là phim màu và cần độ đột phá mạnh hơn nhưng các nhân vật trong phim ăn mặc vẫn rất nền nã, mực thước.

Và rõ ràng tác phẩm kinh điển này vẫn rất tôn trọng lịch sử. "Bến không chồng" được sản xuất năm 2000, đây cũng là thời điểm mà các đạo diễn có thể mặc sức sáng tác, "săn bắt nghệ thuật" thoải mái.

Các cơ quan quản lý nhà nước lúc đó cũng không quá strict với những phim nghệ thuật kiểu này, miễn là nó đừng trần trụi và thô tục quá là được.

Gần 20 năm sau, khi làm lại tác phẩm của mình, đạo diễn Lưu Trọng Ninh thừa hiểu ông cần phải làm gì để tạo ra điểm nhấn cho "đứa con tinh thần" của mình rồi.

Một trong những cách thức mà đạo diễn này áp dụng đó là cho diễn viên mặc áo yếm trong những cảnh quay... cũng chẳng nhất thiết phải mát mẻ đến mức như vậy lắm đâu nhé!

07678a270549e962abc8.jpg


Trả lời truyền thông, đại diện của đơn vị sản xuất bộ phim này đã thẳng thắn thừa nhận, việc để diễn viên mặc yếm chính là cách tôn trọng lịch sử, tôn trọng sự thật.

Thực ra, có nhiều cách để phim tôn trọng lịch sử mà, ví dụ như cho nhân vật mặc thêm một chiếc áo mỏng, rách rưới bên ngoài chẳng hạn. Nhưng làm như vậy thì... làm sao khán giả nhớ và nhắc tới "Thương nhớ ở ai" được đúng không?

Phim thì luôn cần khán giả, cần có rating cao, khi đó quảng cáo mới đổ về ầm ầm. Đây là nguyên tắc sống còn của những bộ phim truyền hình hiện nay mà!

Và áo yếm trong "Thương nhớ ở ai" đã thu hút mọi công cụ truyền thông cùng lên tiếng một cách nhiệt tình, miễn phí để làm nóng bộ phim luôn.

VTV với tư cách là đơn vị kiểm duyệt, phát hành họ thừa biết đâu là những cảnh quay có thể gây phản ứng, có thể tạo ra những tranh cãi nhưng vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

Họ có thừa quyền năng để yêu cầu chỉnh sửa, cắt bỏ nhưng chẳng ai "dại" gì làm như vậy cả. Phim "Thương nhớ ở ai" không vi phạm thuần phong mỹ tục, thậm chí nếu nói theo cách của nhà sản xuất nó còn rất "truyền thống" nữa kìa.

Vì vậy, những cảnh quay này mặc nhiên được tồn tại, cơ quan quản lý cũng không thể sờ gáy ai được, diễn viên vẫn mặc nội y đầy đủ đấy thôi.

Nhiều năm qua, chiếc áo yếm luôn là chất liệu cực tốt để tạo ra những quả "bom" truyền thông với sức công phá dữ dội đấy nhé!

76c1a871a2bd50c327c0.jpg


Chúng ta đã từng thấy một hotgirl Thái Nhã Vân một bước lên sao như thế nào khi cô mặc yếm không nội y chụp ảnh bên hồ sen. Gần đây nhất là hai hotgirl xoã không thương tiếc với yếm trong bộ ảnh "Tuyệt tình cốc" được chụp tại Hải Phòng.

Ngay lập tức những bức ảnh này đã được phát tán chóng mặt luôn! Xét riêng về độ thu hút công chúng (và cả tôn trọng lịch sử) thì áo yếm đã giúp các hotgirl này cực kỳ thành công.

Nhưng một tên tuổi lớn, gạo cội như ông Lưu Trọng Ninh, một đơn vị truyền thông lớn và uy tín như VTV3 mà cũng phải dựa vào áo yếm không nội y để thu hút khán giả thì mới hiểu, áp lực cạnh tranh giữa phim truyền hình với các loại hình giải trí khác đang khốc liệt đến mức nào.

Và ở góc nhìn khác cũng có thể hiểu, đạo diễn đã "cạn vốn" và buộc phải tìm hướng đi hợp thời cuộc nhất rồi.

Nhưng xét cho cùng VTV3 hiện vẫn đang là kênh giải trí phát miễn phí. Vì miễn phí nên lâu nay, khán giả sẽ buộc phải chấp nhận những cái "bẫy truyền thông" mà các đơn vị hợp tác sản xuất với VTV3 giăng ra kiểu như người mẫu siêu siêu gày lên sóng, người mẫu cãi đánh nhau như hàng tôm cá... khán giả càng phản ứng thì chương trình càng hot, ez game!

a5adc05a5104df3290f1.jpg


0cfa3d9a28664d860846.jpg


Với cái bẫy "không nội y" này, từ nay đến khi phim kết thúc phát sóng, đơn vị sản xuất sẽ chẳng phải lo lắng nhiều. "Thính" đã thả, rất thơm, "cá" sẽ vào, rất nhiều. Dù bị phản ứng hay ủng hộ thì những người làm phim vẫn có lý do để ăn mừng (ngay cả bài viết này cũng vậy đó các bạn ).

Thật may, đạo diễn Lưu Trọng Ninh không làm phim truyền hình về thời kỳ đồ đá, khi loài người chưa có gì để mặc.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top