Diễn viên nhí "Chú ơi đừng lấy mẹ con" phải nhập viện vì đọc tin nhắn anti, khóc đến suy nhược

916735b3a3e26e0f3a2a.jpg


Trưa nay, sau 1 ngày 1 đêm khóc nức nở, mất ngủ và không chịu ăn uống gì, bé Hữu Khang - diễn viên nhí trong phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" đã bị sốt và phải vào viện truyền nước. Nguyên nhân khiến nhiều người xót xa: bé vô tình đọc được những tin nhắn chửi rủa từ anti-fan

Tối qua 26-9, trong lúc mượn điện thoại của bố để chơi game, bé Hữu Khang (vai Nhện - con trai của An Nguy trong phim) đã vô tình đọc được tin nhắn từ một vài khán giả quá khích chê bai, chửi mình.

Theo anh Quyền Huỳnh - bố của Hữu Khang chia sẻ, trước đó đã có rất nhiều người nhắn tin phản cảm cho bé. Họ ác cảm với bộ phim sau scandal của Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Một số người còn nhắn tin hỏi Hữu Khang có biết chuyện bố Tuấn mẹ An không? Sau khi bố thay con trả lời "chuyện bố Tuấn mẹ An là chuyện người lớn, con không biết" thì ngay lập tức, họ đã nói với Hữu Khang: "đến giờ này em còn nghĩ đó là ba mẹ hả? Em đúng là cái thứ không ra gì"

Vì những lời lẽ độc địa này, Hữu Khang đã khóc và cả đêm không ngủ được. Cả ngày hôm nay cũng bỏ ăn và nghỉ học ở nhà. Đến trưa thì bé sốt và phải vào viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bé bị suy nhược cơ thể và sốc tâm lý.

9a2e2f7c829d2c3a5ac7.jpg


8867e136ff821332d7f6.jpg


Hiện bé Hữu Khang vẫn đang được truyền nước tại bệnh viện gần nhà. Sau khi biết tin, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ rất lo lắng, anh còn muốn vào thăm bé ngay. Phía nhà sản xuất cũng đang trên đường tới viện thăm.

Chia sẻ với phóng viên, nhà sản xuất Dung Bình Dương bức xúc: "Hữu Khang là cậu bé rất ngoan, diễn giỏi nhưng quan trọng nhất là không ai có quyền đối xử với một đứa trẻ như vậy. Nó không làm gì nên tội cả".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top