Diễn viên đóng vai Siêu Nhân Xanh Lá suýt bị "bay màu" nhưng may quá thoát nạn

Teen65b288f6

New member
3ef8f8271aecd2c9985e.jpg


Chuyện này nghe mà rợn người luôn các bạn ơi! Jason David Frank - anh chàng từng "cân" vai Siêu Nhân Xanh Lá huyền thoại trong "Power Rangers" bản đầu tiên vừa mới lên tiếng về vụ suýt bị ám sát kinh hoàng.

Vào ngày 25/5, một tên sát thủ cầm súng đã bị công an bắt giữ vì có âm mưu cực kỳ nguy hiểm với nam diễn viên 43 tuổi này. Không những thế, hắn còn định "xử" luôn cả mấy anh cảnh sát tại sự kiện Phoenix Comicon ở bang Arizona (Mỹ) nữa. Ối dồi ôi!

5c31d2cc5d6de0c99c2a.jpg


e291682744b1b8f8d50d.jpg


Sau khi bắt được tên này rồi, Jason đã chia sẻ với đài truyền hình Fox 10 Phoenix và gửi lời cảm ơn cực kỳ chân thành đến lực lượng cảnh sát đã cứu mạng anh.

"Tôi rất biết ơn sở cảnh sát Phoenix vì sự dũng cảm và cách làm việc tuyệt vời của họ, nhờ thế mà một thảm kịch kinh khủng đã không xảy ra, như vụ ở concert tại Manchester gần đây", Jason bày tỏ. "Gửi đến các fan của tôi, nếu khi nào các bạn trông thấy điều gì đó bất thường, xin hãy lên tiếng báo cho mọi người"

Và đây là phần đáng sợ nhất: tên sát thủ bị bắt giữ tại trung tâm hội nghị Phoenix với "hành trang" gồm 3 khẩu súng ngắn, 1 khẩu shotgun, nhiều con dao, phi tiêu, bình xịt cay, đạn và mặc cả áo chống đạn bên trong. Trên điện thoại của hắn còn có một dòng nhắc nhở: "Hãy giết JDF". Nghe mà run á nha!

Tên này có tên là Mathew Enrique Nava Sterling, 29 tuổi. Theo cảnh sát thì Sterling bị rối loạn tâm thần, hắn tự nhận mình là "người trừng phạt" và có thể phân biệt được đâu là cảnh sát "xấu" và cảnh sát "tốt". Hết hồn luôn!

d9aed60a39633260553a.jpg


Jason sau đó đã bày tỏ: "Đây là sự cố giúp chúng ta cảnh giác hơn và tăng cường an ninh ở các sự kiện Comicon trên toàn thế giới".

1a890fd5b1ec4600efb8.png


bc7de42533cd10408d47.png


941274b80fec91284d91.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top