Soc2k88942
New member
Chuyện này nghe mà xót xa quá các bạn ơi! Vụ việc xảy ra ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc lại thêm một lần nữa cảnh báo ngàn vàng: đừng bao giờ sờ điện thoại khi đang sạc pin nha!
Một cậu bé ở Quảng Tây, Trung Quốc mới đây đã được phát hiện nằm giữa vũng máu tại nhà riêng, sau khi chiếc điện thoại di động của cậu bất ngờ nổ tung khi đang sử dụng. Nghĩ thôi đã thấy kinh rồi
Vụ nổ mạnh đến mức Meng Jisu, 12 tuổi, lúc đó đang cầm điện thoại, đã lập tức mất luôn ngón trỏ tay phải và hỏng cả một bên mắt. Đau lòng quá đi mất
Rất may là nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, Jisu đã được cứu sống sau 5 tiếng đồng hồ và hiện đang nằm viện điều trị.
Jisu nhập viện trong tình trạng mất máu nghiêm trọng, nhiều vết thương nguy hiểm, một ngón tay và một bên mắt đã hư hại hoàn toàn. Nhìn ảnh X-quang mà thấy rùng mình
Theo tin từ báo chí Trung Quốc, Jisu đang sử dụng điện thoại trong lúc cắm sạc, rồi bi kịch ập đến không báo trước. Vụ việc xảy ra tại quận Tự Trị Du'an Yao, tỉnh Hechi, tỉnh Quảng Tây vào ngày 31 tháng 1, theo tin từ tờ China News. Chiếc điện thoại gây ra vụ nổ được cho là Hua Tang VT-V59, hàng sản xuất tại Trung Quốc.
Chị gái của Jisu kể lại với Pear Video (một nền tảng chia sẻ video ở Trung Quốc) rằng chị nghe thấy tiếng nổ siêu to và bị shock nặng khi thấy em trai nằm trong vũng máu Jisu được ghi nhận đã mất ý thức ngay tại chỗ khi điện thoại phát nổ.
Bác sĩ Lan Tianbing, bác sĩ trưởng của Bệnh viện Nhân dân địa phương, cho biết ngón tay bị nổ mất của cậu bé đã không thể cứu vãn được nữa.
Mẹ cậu bé chia sẻ mình đã mua chiếc điện thoại này cho con được 2 năm rồi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy
Theo báo Tin tức Quảng Tây, cậu bé đã phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ, khi các bác sĩ cẩn thận gắp từng mảnh nhựa văng vào mặt ra. Bệnh viện cũng đã tiến hành ghép da ở cánh tay phải, nối lại các mạch máu ở ngón tay cái, ngón giữa và ngón áp út tay phải để phục hồi tổn thương cho cậu bé.
(Theo Daily Mail)
Nguồn: kenh14.vn