Công an TP Hà Nội vừa có thông tin gây shock: Ngày 17/6/2026, Công an xã Thượng Phúc đã tạm giữ hình sự một anh chàng tên Nguyễn Đình Quang (SN 2002, quê tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sư. Nghe đã thấy nghiêm trọng rồi đúng không nè!
Câu chuyện là sao? Hóa ra ngày 11/6/2026, Quang cùng chị H.T.H (SN 1979, cũng quê Hà Tĩnh) - hai người đang cùng làm việc tại dự án Sân vận động Olympic, đến Ngân hàng MB Bank chi nhánh Thường Tín để mở lại tài khoản ngân hàng. Lúc này, Quang đã lén lút ghi nhớ thông tin đăng nhập app ngân hàng của chị H. luôn. Đây chính là bước đi "cao tay" đầu tiên!
Plot twist ở đây nè: Cùng ngày đó, Quang hỏi vay chị H. 3 triệu đồng. Vì tin tưởng, chị H. đưa luôn điện thoại cho Quang tự chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của anh ta. Thế là Quang càng nắm rõ hơn cách thức hoạt động rồi!
Rồi chuyện gì đến cũng đến... Tối 13/6/2026, lợi dụng việc đã biết thông tin đăng nhập, Quang lấy điện thoại của chị H., đăng nhập app ngân hàng và chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của mình. Đến ngày 14/6/2026, khi được chị H. nhờ kiểm tra điện thoại (ironically!), Quang lại tiếp tục đăng nhập và chuyển thêm 1 triệu đồng nữa. Táo bạo phết đấy!
Ngày 15/6/2026, phát hiện tài khoản bị "bốc hơi" tiền, chị H. yêu cầu Quang hoàn trả nhưng anh ta... im hơi lặng tiếng. Thế là chị H. đã trình báo Công an xã Thượng Phúc ngay lập tức. Justice served!
Hiện tại vụ việc đang được Công an xã Thượng Phúc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn
Câu chuyện là sao? Hóa ra ngày 11/6/2026, Quang cùng chị H.T.H (SN 1979, cũng quê Hà Tĩnh) - hai người đang cùng làm việc tại dự án Sân vận động Olympic, đến Ngân hàng MB Bank chi nhánh Thường Tín để mở lại tài khoản ngân hàng. Lúc này, Quang đã lén lút ghi nhớ thông tin đăng nhập app ngân hàng của chị H. luôn. Đây chính là bước đi "cao tay" đầu tiên!
Plot twist ở đây nè: Cùng ngày đó, Quang hỏi vay chị H. 3 triệu đồng. Vì tin tưởng, chị H. đưa luôn điện thoại cho Quang tự chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của anh ta. Thế là Quang càng nắm rõ hơn cách thức hoạt động rồi!
Rồi chuyện gì đến cũng đến... Tối 13/6/2026, lợi dụng việc đã biết thông tin đăng nhập, Quang lấy điện thoại của chị H., đăng nhập app ngân hàng và chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản của mình. Đến ngày 14/6/2026, khi được chị H. nhờ kiểm tra điện thoại (ironically!), Quang lại tiếp tục đăng nhập và chuyển thêm 1 triệu đồng nữa. Táo bạo phết đấy!
Ngày 15/6/2026, phát hiện tài khoản bị "bốc hơi" tiền, chị H. yêu cầu Quang hoàn trả nhưng anh ta... im hơi lặng tiếng. Thế là chị H. đã trình báo Công an xã Thượng Phúc ngay lập tức. Justice served!
Hiện tại vụ việc đang được Công an xã Thượng Phúc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn: kenh14.vn