Sau gần 1 năm náo loạn MXH, vụ việc bác sĩ nha khoa Tuyết Chinh "xử" khách hàng tại phòng khám giờ sắp lên tòa rồi nè! Drama đỉnh cao cùng con số bồi thường "khủng" đang khiến netizen tò mò muốn xỉu
Mọi chuyện bắt đầu từ lần niềng răng định mệnh
Chuyện là vào tháng 8/2021, bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - chủ Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh nhận niềng răng cho chị Nguyễn Thị Tiền Thảo với giá 20 triệu đồng.
Chị Thảo cọc trước 5 triệu, sau đó trả góp mỗi tháng 1 triệu. Đến tháng 9/2022 thì chị thanh toán xong xuôi rồi.
Hai bên có thỏa thuận là những lần chị Thảo ghé phòng khám để tiếp tục làm răng thì sẽ không tốn thêm xu nào cho đến khi quá trình niềng răng hoàn tất.
Ngày 22/8/2025, phòng khám tháo hết mắc cài cho chị Thảo, kết thúc hành trình chỉnh nha. Nhưng plot twist ở đây là chị Thảo phản ánh răng đau nhức, xương răng bị hư hại và thẩm mỹ còn kém hơn trước cả
Hai bên nhắn tin qua lại lia lịa nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung.
Đến ngày 27/8/2025, chị Thảo quay lại phòng khám cắt nướu và mua 3 tuýp tẩy trắng răng, tổng cộng 4,4 triệu đồng. Nhưng chị không trả tiền vì cho rằng phòng khám chưa xử lý xong vấn đề niềng răng.
Sau khi chị Thảo về, bà Chinh nhắn tin đòi tiền. Và rồi... drama chính thức bùng nổ khi hai bên cãi nhau không hồi kết
Màn "fight" gây chấn động bên trong phòng khám
Khoảng 14h30 ngày 3/9/2025, chị Thảo cùng bạn là Trần Thị Phương Uyên kéo đến Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh ở phường Hạnh Thông để gặp bà Chinh và đòi bồi thường.
Bà Chinh không nhận sai sót gì trong ca niềng răng và yêu cầu khách hàng ra về. Nhưng chị Thảo vẫn ngồi chình chình trên ghế sofa.
Theo cáo trạng thì khi mâu thuẫn xảy ra, bà Chinh dùng cây dí vào cổ, ghì chị Thảo xuống ghế luôn. Phát hiện chị Thảo đang quay phim, bà Chinh giật điện thoại ném xuống sàn cho một phát sấp mặt
Chưa dừng lại ở đó, bà Chinh tiếp tục giật cả kính của chị Thảo đeo rồi ném xuống đất. Thấy chị Uyên cũng lấy điện thoại quay, bà Chinh định giật tiếp nhưng may mà chồng bà là ông T.Q.A. cùng bảo vệ vào can ngăn.
Dù được chồng kéo lại, bà Chinh vẫn lớn tiếng, kéo tay chị Thảo định đánh tiếp. Bà còn ném cả quả dưa hấu và chậu sứ về phía hai chị em khách hàng nhưng may mắn không trúng.
Sau đó, ông A. và bảo vệ mới thuyết phục được chị Thảo ra về. Khách hàng này lập tức báo cảnh sát Công an phường Hạnh Thông.
Con số bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng gây sốc
Chị Thảo yêu cầu bà Chinh bồi thường TỔNG CỘNG hơn 1,1 tỷ đồng luôn nha! Bao gồm: chi phí điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, chi phí khắc phục hậu quả niềng răng, tiền sửa/thay điện thoại và kính bị hỏng, cùng thiệt hại do không thể làm việc vì sức khỏe bị ảnh hưởng.
Về chiếc điện thoại hỏng, ông A. đã mua một chiếc iPhone 13 giá 11,57 triệu đồng để bồi thường. Hiện chị Thảo đang giữ máy mới, chưa mở hộp luôn.
Cơ quan tố tụng xác định vụ việc xảy ra trong giờ hoạt động tại phòng khám - một nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.
Kết quả định giá cho thấy tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 1,57 triệu đồng. Do đó, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự bà Chinh về tội Hủy hoại tài sản.
Kết luận giám định cũng xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Thảo và chị Uyên đều là 0%. Vì vậy, không có căn cứ xử lý bà Chinh về tội Cố ý gây thương tích.
Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Chinh sẽ bị đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng thôi nha các bạn!
Nguồn: techz.vn