Mùa thu Hà Nội sắp khép lại cũng là lúc mùa kỷ yếu rộn ràng của lũ sinh viên năm cuối bắt đầu nè! Ai cũng rạng rỡ, tươi như hoa, cố chụp thật nhiều ảnh xịn để giữ lại những khoảnh khắc tuổi trẻ tươi đẹp bên hội bạn thân và mái trường đại học yêu dấu của mình
Cũng như bao bạn bè cùng trang lứa, cô gái "con nhà người ta" - Á khôi Đại học Kinh tế Quốc dân Phan Thanh Thảo đã có một mùa kỷ yếu siêu ý nghĩa và xúc động. Thảo chọn cho mình bộ áo dài trắng thướt tha, giản dị mà vẫn duyên dáng hết nấc trong ngày đặc biệt này
Phan Thanh Thảo bồi hồi chia sẻ rằng vừa mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân vào môi trường đại học, theo đuổi ngành Kinh tế đầu tư tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân mà giờ đã chuẩn bị tốt nghiệp rồi, thời gian trôi nhanh ghê luôn ấy Trong những năm tháng ấy, cô bạn đã có được rất nhiều trải nghiệm đáng giá và gặp được những người tiếp thêm cho mình siêu nhiều động lực.
Được sinh ra và lớn lên ở quê hương hiếu học Nghệ An - cái nôi của biết bao người tài giỏi, cô gái sinh năm 1999 đã bỏ túi cho mình cả tá thành tích xịn sò:
Trở thành Á khôi trường Đại học Kinh tế Quốc dân lúc chỉ mới học năm hai và là 1 trong 10 đoàn viên xuất sắc nhất trường giành được giải thưởng 26/03 cao quý - giải thưởng mà bất kỳ đoàn viên nào cũng ao ước có được. Không chỉ xịn trong hoạt động trường lớp, đoàn thể, nàng hậu Phan Thanh Thảo còn chứng minh việc học "không phải dạng vừa đâu nhen" khi giành được học bổng học tập và tham gia nghiên cứu khoa học cực tích cực
Khi được hỏi về những thành tích xuất sắc đã có, Phan Thanh Thảo lại trả lời siêu khiêm tốn: "Mình cảm thấy rất may mắn khi luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý, ủng hộ. Khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp hay về việc học tập, hoạt động, mọi người luôn tạo điều kiện tốt nhất cho mình. Mình cũng luôn cố gắng làm hết sức mình để thanh xuân không bị lãng phí, và mình cực tự hào khi được trở thành một sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân"
Thảo nói thêm: "Trước khi vào trường, chính mình cũng không thể ngờ được là mình có thể phát triển như thế này. Chính NEU đã tạo ra một môi trường phát triển vô cùng tuyệt vời, và khơi gợi được nhiều đam mê cũng như khả năng tiềm ẩn của các bạn sinh viên. Nếu được chọn lại, chắc chắn mình vẫn đặt trường ĐH Kinh tế Quốc dân lên hàng đầu. Vì đơn giản rằng, nếu không có trường, Thảo sẽ không thể đi xa và nhanh được như ngày hôm nay. Và mình thực sự biết ơn vì điều đó"
Nguồn: svvn.tienphong.vn