Điện ảnh xanh đang là trend làm phim mà các nền điện ảnh thế giới đang hype rần rần đây!
**Điện ảnh xanh – đánh thức tài năng trẻ**
"Điện ảnh xanh" chính là xu hướng làm phim song hành với bảo vệ môi trường mà các nền điện ảnh thế giới đang hướng tới. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế không hề dễ tí nào! Theo khảo sát của Arup (công ty dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia của Anh), sau khi quay xong một bộ phim điện ảnh, đoàn làm phim thường tiêu thụ khoảng 200.000 chai nước và xả ra tận 1.000 tấn rác luôn! Vì vậy, ngành công nghiệp giải trí đang dần "xanh hóa" theo từng bước một.
Tháng 1 vừa qua, hàng loạt hoạt động điện ảnh ý nghĩa về đề tài thiên nhiên, môi trường đã được tổ chức tại Việt Nam. Một trong những sự kiện thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng và giới làm phim chính là cuộc thi phim ngắn "Màn ảnh Xanh". Cuộc thi mang chủ đề "Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững", hưởng ứng "Chiến dịch Màn ảnh xanh Việt Nam: Đường đến phát triển bền vững" do Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Netflix tổ chức.
Cuộc thi phim ngắn "Màn ảnh Xanh" đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ những người yêu điện ảnh, đặc biệt là giới trẻ với những tác phẩm chứa đựng giá trị và tinh thần nhân văn sâu sắc. Trong đó phải kể đến tác phẩm từ nhóm bạn trẻ Hà Nội với bộ phim làm từ "rác" - Vượt thành Axima. ️
**Xưởng phim tái chế và ý tưởng làm phim hoạt hình từ "rác"**
Vượt thành Axima là dự án phim hoạt hình stop-motion (hoạt hình tĩnh vật) đầu tay của Sở Thú Studio, làm hầu hết từ vật liệu tái chế. Đây chính là xưởng phim hoạt hình tái chế đầu tiên tại Việt Nam được thành lập bởi Khuê Nguyễn và Mẫn Nhi – hai sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Sở Thú Studio là quyết tâm của những người trẻ, mong muốn thông qua điện ảnh có thể lan tỏa những điều đẹp đẽ về môi trường, tạo nên những thước phim "xanh" đầy giá trị.
Theo Mẫn Nhi (nhà sản xuất phim) chia sẻ, cảm hứng lập nên xưởng phim tái chế - Sở Thú Studio chính là từ cuộc thi phim ngắn "Màn ảnh xanh" do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phát động vào tháng 1/2022. Biết đến cuộc thi, nhóm bạn trẻ đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều về việc có nên tham gia hay không, vì tất cả mới chỉ là những sinh viên năm 3, năm 4 chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng với tinh thần của người trẻ: "phải thử mới biết được", các bạn đã bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất.
"Mình quan sát thấy ở Hà Nội có một số thứ từ trước tới nay không đổi: biển cấm đổ rác càng to thì đống rác càng vĩ đại; khi đi đường, người ta vẫn tiếc công tắt máy mỗi 25 giây dừng đèn đỏ; mua trà sữa dùng cốc nhựa bỏ trong túi nilon thì tiện hơn là mang cốc từ nhà đi. Nghe báo đài ngày đêm ra rả: người trẻ - chủ nhân tương lai của thế giới mà lòng ngao ngán. Một thế giới ô nhiễm đến thế này, ai trong số người trẻ chúng mình dám vỗ ngực tự hào rằng mình là người thừa kế nó?... Mang rác về làm phim, nhắc nhở mọi người trong đoàn tái chế, giảm rác là chưa đủ. Sức mạnh của điện ảnh là sức mạnh lan toả. Mình và ekip mong phim của mình kể một câu chuyện thật hay, có thể gieo vào đầu khán giả một hạt giống suy nghĩ. Chờ nắng lên, hạt giống ấy sẽ nảy mầm" - Trích lời chia sẻ của Khuê Nguyễn (đạo diễn phim). Real talk quá đi!
**Hành trình nhặt rác về làm "phim"**
Vượt thành Axima lấy bối cảnh hậu tận thế, khi Trái Đất đã ô nhiễm trầm trọng và thiếu hụt tài nguyên trên diện rộng. Trật tự thế giới thay đổi, nền văn minh loài người giờ đây nằm sâu dưới lòng đất. Phim xoay quanh Max - một cậu bé luôn mơ về vùng đất có màu xanh nhưng phải cư ngụ dưới lòng đất xám xịt, lạnh lẽo. Phim là hành trình "vượt thành" của Max để mang mầm cây vươn lên mặt đất và đón lấy những tia hy vọng về sự sống dần tái sinh. Cảm động quá trời!
Thông thường quá trình làm bối cảnh phim sẽ tạo ra nhiều rác thải ra môi trường, chính vì thế nhóm làm phim đã quyết định tái chế "rác cũ" làm vật liệu chính để tránh việc ra "rác mới", hạn chế tối ưu việc gây ô nhiễm môi trường. Bối cảnh chính trong phim Vượt thành Axima là trong lòng đất. Bình thường để làm bối cảnh này sẽ cần đất đá, xi măng,... nhưng thay vào đó nhóm làm phim quyết định dùng xốp, giấy báo, đất sét và xỉ than làm nguyên liệu chính. Quá trình làm Vượt Thành Axima kéo dài 7 tháng, nhưng trong đó đã mất tận 2 tháng để đi... "nhặt rác". Nghe thôi đã thấy cực rồi!
"Chúng mình đã ra các bãi phế liệu, bãi rác và thậm chí đã tìm được 'thiên đường xốp' của riêng mình. Hồi đó, mỗi thành viên trong studio đều có một nhiệm vụ, khi đi đường không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách hay thùng rác công cộng nào và nếu vô tình thấy một vật liệu nào có thể 'tái chế' lại sẽ gói mang về ngay" - Mẫn Nhi chia sẻ. Sự tận tâm level max đây rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn