Nhìn list mấy món ăn "sinh đôi thất lạc" này cứ tưởng tổ ngành ẩm thực các nước đã họp trước với nhau ấy!
Bạn có biết hiện tượng doppelganger không? Tức là trên đời này sẽ có người trông giống hệt mình về ngoại hình (và cả tính cách luôn á). Bạn nghĩ thế đã kinh rồi ư? Nhìn list sau đây bạn sẽ còn bất ngờ hơn, bởi vì hoá ra đến cả đồ ăn cũng có doppelganger cơ đấy! Mà "vi diệu" hơn là toàn những cặp món ăn của các quốc gia tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại giống nhau đến "phát hoảng" luôn.
Ravioli - Trái. Hoành thánh - Phải. Nguồn: Pinterest.
Cặp đôi này là ứng cử viên đầu tiên bởi sự tương đồng phải đến 90% luôn nha!
Hoành thánh thì ai cũng biết rồi, nhưng có lẽ nhiều bạn chưa từng nghe đến ravioli. Đây là một loại pasta của Ý, có vỏ ngoài bằng bột mì và nhân bên trong, thường được nấu với súp hoặc sốt bơ. Điểm khác nhau nhất có lẽ chính là ravioli không kén nhân. Nếu như hoành thánh thường có nhân thịt thì ravioli có thể có nhân bơ, nhân phô mai... tùy mood luôn!
Churros - Trái. Quẩy - Phải. Nguồn ảnh: Pinterest.
Thừa nhận đi, nếu không có chú thích hẳn bạn sẽ khó phân biệt được hai món này! Quẩy và churros giống nhau đến kinh ngạc, chỉ khác ở chỗ là churros không rỗng ruột và được lăn trong bột quế và đường thôi. Thậm chí, có nhiều nhà nghiên cứu ẩm thực cho rằng quẩy thực ra là "thủy tổ" của churros đấy! Người ta nghĩ rằng công thức churros được các thủy thủ người Tây Ban Nha mang về, lấy cảm hứng từ món quẩy và thêm một chút biến tấu của bản thân. Xịn không nào!
Fettuccine - Trái. Mì trứng - Phải. Nguồn ảnh: Pinterest.
Mì trứng và fettuccine có hình dạng vô cùng giống nhau, từ sợi mì bản to dẹp đến chiều rộng và kích cỡ. Cả hai đều có nguồn gốc khác nhau nhưng lạ một điểm là lại có cùng nguyên liệu và giống hệt như nhau luôn. Chỉ khác là fettuccine hay được ăn với sốt kem, còn mì trứng thì được nấu theo dạng súp. Giả như hai món này đổi cách chế biến cho nhau chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu nhỉ!
Salad - Trái. Gỏi - Phải. Nguồn ảnh: Pinterest.
Nguồn: kenh14.vn