Điểm lại 4 tên sát thủ tuổi teen gây phẫn nộ nhất

NaBobo2770

New member
Mức độ máu lạnh và liều lĩnh của bọn chúng còn khiến các "đàn anh, đàn chị" phải lắc đầu rùng mình luôn

Sát thủ vị thành niên Lê Văn Luyện đã bị bắt sau tội ác khủng khiếp mà hắn gây ra với gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang. Thế nhưng, dư luận vẫn không khỏi hoang mang lo sợ về những tên tội phạm tuổi teen máu lạnh như vậy.

Chưa bao giờ những vụ án liên quan đến tội phạm tuổi teen lại khiến dư luận bất bình, tức giận lẫn hoang mang, sợ hãi như thời điểm hiện tại.

**Sát thủ máu lạnh giết 3 mạng người để cướp vàng**

Vụ án kinh hoàng gần đây nhất và cũng dã man nhất gây phẫn nộ nhiều nhất là vụ tên Lê Văn Luyện (sinh năm 1993) nhẫn tâm giết cả gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang để chiếm một số lượng lớn vàng.

Một kẻ sát nhân còn hai tháng nữa mới đủ 18 tuổi, lạnh lùng và nhẫn tâm đến mức giết hại cả một gia đình, không tha cả bé gái mới 18 tháng chỉ vì cơn khát tiền và lối sống ham chơi, đua đòi. Nghĩ mà rợn người luôn ấy



Ngày 24/8, người dân phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang bàng hoàng khi nghe tin vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích và con gái 18 tháng tuổi bị kẻ cướp giết hại một cách dã man để cướp số vàng lớn. Con gái lớn của anh Ngọc, chị Chín là em Trịnh Thị Bích (9 tuổi) may mắn sống sót nhưng bị cướp chặt đứt lìa bàn tay phải. Ngay sau đó, lực lượng công an đã xác định được hung thủ đầu tiên là Lê Văn Luyện, sinh năm 1993, trú tại gần ngôi nhà xảy ra án mạng.

Sau một tuần phá án, lực lượng công an đã bắt được Luyện khi hắn đang trốn ở Lạng Sơn. Với gương mặt lạnh lùng, tên sát thủ viết lời khai một cách thản nhiên như thể hắn không liên quan gì đến nỗi đau tột cùng mà gia đình nạn nhân và nhân chứng duy nhất còn sống là em Trịnh Thị Bích phải gánh chịu.

Vụ án mạng nghiêm trọng đã gây chấn động dư luận, khiến toàn bộ cộng đồng mạng lẫn cộng đồng teen phẫn nộ cực độ.

**Giết bạn gái mới quen cướp xe LX**

Trước đó vụ án Nguyễn Duy Quang, một sinh viên 18 tuổi xuống tay sát hại cô bạn quen qua mạng để chiếm đoạt chiếc xe LX cũng khiến dư luận rất bàng hoàng.

Quang đưa cô bạn mới quen tới khu vực vắng vẻ rồi giả vờ để nạn nhân cầm lái và ngồi sau siết cổ thật mạnh. Dã man hơn, khi nạn nhân đã ngã xuống đất và có dấu hiệu hồi tỉnh, Quang lại cầm gạch đập liên tiếp lên đầu cô gái tội nghiệp cho đến khi gục hẳn. Bị ra tay rất dã man, nhưng thật may mắn là cô bạn vẫn còn sống, đã bò ra đầu ngõ kêu cứu và được đưa ngay vào viện cấp cứu.



Quang đem chiếc xe cướp được thản nhiên tới đón một cô gái khác đi lên bar làm sinh nhật. Cậu ta bán di động của nạn nhân lấy tiền tiêu xài. Chỉ hai ngày sau, Nguyễn Duy Quang bị tóm khi đang vào nhà nghỉ với bạn gái.

Lý do mà Quang giết người cướp của thật đơn giản: Quang cần tiền và xe để trang trải cho việc ăn chơi với bạn gái. Cần tiền, nhưng không biết làm gì để ra tiền nên thật "đơn giản" là đi cướp, mặc dù bản thân đang là sinh viên và cũng khá nổi tiếng với cái hội trên mạng của mình. Vô lý thật sự!

**Sát thủ tuổi teen giết hàng xóm dã man**

Ngày 17/6, Lê Bảo Trọng (17 tuổi, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) bị đưa ra trước vành móng ngựa TAND thành phố Hà Nội xét xử về hành vi giết người, cướp tài sản. Khi gây án, Trọng mới hơn 16 tuổi.



Nạn nhân là ông Lê Văn Sắm (52 tuổi, ở cùng thôn với Trọng), có quan hệ họ hàng với hung thủ.

Trước khi gây án hung thủ nợ tiền lô đề của ông Sắm đến gần 1.1 triệu, khi ông Sắm đòi hắn không có tiền trả, hai người lời qua tiếng lại.

Chỉ mới bị tát một cái Trọng đã đâm hai nhát vào bụng ông Sắm. Khi ông Sắm định gọi người cấp cứu thì Trọng đã lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực nạn nhân. Gã sát thủ nhí này còn lạnh lùng đâm một nhát tiếp vào ngực trái khiến ông Sắm chết tại chỗ.

Gây án xong, Trọng lấy điện thoại của nạn nhân rồi vứt dao dưới mương nước, bỏ chạy. Về tới nhà, Trọng giấu điện thoại đi, còn chiếc sim để sử dụng vì tài khoản nhiều.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, dã man. Tòa đã tuyên phạt Trọng 18 năm tù cho cả hai tội giết người, cướp tài sản.

**Nghịch tử giết bố, chặt xác vứt xuống sông lĩnh án tử hình**

Nghiêm Viết Thành (sinh năm 1991, trú tại phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Hải Dương) là kẻ giết chính bố đẻ của mình rồi chặt xác làm nhiều mảnh để phi tang. Quá rùng rợn!

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 23h ngày 6/5/2009, đối tượng Nghiêm Viết Thành khi đó đang là học sinh trường THPTDL Thành Đông (TP Hải Dương) đi học về và bị bố là ông Nghiêm Viết Yên (sinh năm 1958) quát mắng về việc về muộn, mải chơi game.

Sau đó, Thành đã dùng dao inox chém nhiều nhát và nhiều lần vào đầu khiến ông Yên chết tại chỗ. Thành mở két sắt lấy được hơn 8 triệu đồng. Để phi tang xác chết, Thành đã phân xác bố ra làm nhiều mảnh, chở các phần thi thể ra cầu Hải Tân, TP Hải Dương (cách nhà khoảng 3km) vứt xuống sông phi tang.



Thành dùng tiền lấy được đi trả nợ và nhiều lần nạp vào các tài khoản game trên mạng để tiếp tục chơi. 5h30 ngày 9/5/2009, các bộ phận thi thể ông Yên được phát hiện. Khi công an tiến hành vớt xác, Thành đã ra xem. Đến 21h cùng ngày, hung thủ trốn sang TP Nam Định bị bắt giữ sau đó.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top