Gen trẻ bây giờ chuẩn "sống chất" mà các bạn ơi! Không chỉ đòi hỏi vật chất đỉnh cao, mà còn phải thỏa mãn cả nhu cầu tinh thần nữa chứ
Mới đây, câu chuyện về một anh chàng kiếm được 35 triệu/tháng nhưng nợ thẻ tín dụng lên tới 170 triệu đã gây bão mạng xã hội. Hàng tháng vừa trả nợ vừa lại tiếp tục quẹt thẻ để sống, anh đã trở thành biểu tượng của hội "nguyệt quang tộc" (từ lóng của giới trẻ Trung Quốc, nói về những người lương tháng này tiêu sạch tháng này, thậm chí còn là "con nợ hàng tháng" - chưa kịp nhận lương tháng sau đã tiêu hết lương tháng trước rồi)
Thật ra, hội "nguyệt quang tộc" không chỉ hot ở Trung Quốc mà còn là trend toàn cầu luôn nha! Theo thống kê, khoản nợ của thế hệ Y ở Mỹ đã vượt mốc 1 nghìn tỷ USD, cao nhất kể từ cuối năm 2007 đó
Xung quanh bạn có nhiều người kiểu này không? Tiền đi đâu mất hết rồi? Trả nợ kiểu gì cho hết? Và tâm lý tiêu dùng đằng sau là sao?
Để trả lời những câu hỏi này, một cuộc khảo sát về hội "chưa hết tháng đã hết tiền" đã được thực hiện. Mẫu khảo sát gồm 112 người (46 nam, 66 nữ) sống cùng khu vực. Phân tích kết quả cho thấy tuy số lượng "nguyệt quang tộc" không nhiều nhưng đã trở thành hiện tượng khá phổ biến trong giới trẻ. Điều đáng chú ý là "thứ tôi thích đều rất đắt" đã trở thành tâm lý tiêu dùng chủ đạo của hội "con nợ" này
"Tôi đã xả láng tiền để mua sắm quần áo cho bản thân và gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, cộng thêm mua luôn một chiếc điện thoại mới. Ngoài ra, vì đang mang thai nên có rất nhiều khoản phải chi", Hân - một nhân viên văn phòng chia sẻ. Chỉ trong 1 tháng Tết, cô đã bay màu gần 40 triệu đồng "Nhưng may là trước đây có tiết kiệm nên chưa phải vay mượn gì", Hân nói thêm rằng nếu cứ chi tiêu như gần đây thì khó mà để dành được tiền.
Cô cũng chia sẻ, bình thường cũng tốn kha khá tiền cho các dịp cưới hỏi bạn bè họ hàng, sinh nhật, lễ kỷ niệm, bản thân cũng muốn sắm thêm quần áo, mỹ phẩm. "Hiện tại đang mang thai, sinh con xong chắc còn khó để dành hơn nữa", Hân nói nếu sau này thu nhập không tăng, có thể cô sẽ thành "con nợ hàng tháng" khi tiền tiết kiệm cạn đáy
Những trường hợp như Hân không phải hiếm đâu nha! Theo khảo sát ở khu vực Hân sinh sống: 40% người được hỏi có thu nhập dưới 9 triệu/tháng, 27% từ 9-15 triệu và 14% trên 25 triệu.
Còn bạn thì sao, bạn để dành được bao nhiêu % trong tổng thu nhập? Kết quả khảo sát cho thấy 33% chọn "vừa đủ sống", và 6% nói "có một khoản vay". Tuy số lượng "con nợ hàng tháng" không nhiều, nhưng nó đang dần trở thành hiện tượng phổ biến trong giới trẻ đấy!
Đối với những người có khoản vay hàng tháng, họ sống sao? Phóng viên đưa ra các lựa chọn như "vay tiền người nhà", "vay tiền bạn bè", "quẹt thẻ tín dụng", "vay từ các nền tảng tín dụng". Ở dạng câu hỏi trắc nghiệm, tỷ lệ "quẹt thẻ tín dụng" là 85,7% và "vay từ nền tảng tín dụng" là 57,1% - đây chính là cách trả nợ chủ yếu của hội "chưa hết tháng đã hết tiền".
"Thật ra, không chỉ chúng tôi muốn dùng thẻ tín dụng, các ngân hàng cũng đang khuyến khích mình dùng nữa", Long - một chàng trai 9X đi làm được 2 năm chia sẻ. Anh kể có nhiều đợt giảm giá khi ăn uống, mua sắm và xem phim khi dùng thẻ tín dụng, nên mỗi lần thanh toán đều có thói quen rút thẻ tín dụng ra quẹt trước. Hơn nữa, "tiêu bằng tiền mặt thì xót xa nhưng quẹt thẻ tín dụng thì chill phết" Chưa kịp nhận ra gì thì mức tiêu dùng hàng tháng đã vượt xa thu nhập rồi. "Nếu thẻ tín dụng không dùng được nữa thì còn có thể vay bạn bè, nói chung là vẫn có cách để sống qua từng tháng".
Nhu cầu cao của giới trẻ với cuộc sống
Có một thời gian, Starbucks Trung Quốc tung ra "Cốc tay mèo" mùa xuân mới, giá gốc 150 nhân dân tệ (khoảng 500k), thậm chí trên mạng còn lên tới vài triệu một chiếc. Giá không hề rẻ nhưng vẫn có người sẵn sàng móc hầu bao cho sở thích của mình. Linh - một bạn 9X là một trong số đó. Bạn ấy rất thích sưu tập cốc, cho biết dù chiếc cốc giá khoảng 500 tệ (khoảng 1,6 triệu) thì vẫn sẽ mua, lý do đơn giản là... thích thôi
Tâm lý người tiêu dùng đằng sau mức giá tăng vọt của "Cốc tay mèo" trùng khớp với kết quả khảo sát. Một hiện tượng rất thú vị xuất hiện: trong số 50 người cho rằng hành vi tiêu dùng của mình không hợp lý, có 24 người chọn "vì những thứ tôi thích rất đắt" (chiếm 48%); 17 người chọn "vì muốn tận hưởng cảm giác tiêu tiền" (34%); 16 người chọn "vì thấy giảm giá không nỡ bỏ qua" (32%); một số người nói "vì xem livestream cuốn và nhiều ưu đãi nên mua" (28%).
Vậy thì mọi người đang xài tiền vào đâu? "Những thứ đắt tiền tôi thích" là gì? Khảo sát đưa ra các lựa chọn như quần áo, ăn uống, nhu cầu thiết yếu hàng ngày, tiền nhà, đi lại, liên lạc, văn hóa giáo dục giải trí, sức khỏe... Ngoài chi tiêu cho ăn uống, quần áo, nhà cửa và đi lại hàng ngày, chi tiêu cho văn hóa, giáo dục và giải trí chiếm tới 55% luôn!
Dù là gần một nửa số người chọn "thứ mình thích thì rất đắt", hay 55% chi tiêu cho văn hóa, giáo dục, giải trí đều cho thấy giới trẻ đang có yêu cầu ngày càng cao hơn về cuộc sống. Họ không chỉ theo đuổi chất lượng vật chất mà còn muốn thỏa mãn cả nhu cầu tinh thần. Ngày càng nhiều bạn trẻ có sở thích riêng và sẵn sàng bỏ tiền ra để theo đuổi chúng
Nguồn: kenh14.vn