Điểm chung của các vụ dẫm đạp và nguyên nhân gây thiệt mạng kinh hoàng

4ac4c30336ecbd036155.jpg


Hóa ra phần lớn người thiệt mạng trong các vụ chen lấn là do bị ngạt thở chứ không phải do bị dẫm đạp như nhiều người vẫn nghĩ

a195a88b2ea03bcc2db1.jpg


Từ lễ hội âm nhạc ở Houston, vụ chen lấn ở sân bóng đá Anh, cuộc hành hương ở Saudi Arabia cho tới vụ dẫm đạp ở hộp đêm Chicago... Và mới đây nhất là thảm kịch Halloween tại Seoul, Hàn Quốc tối 29/10 khiến ít nhất 149 người tử vong và 150 người khác bị thương

Hầu hết các vụ này đều có những điểm chung đáng sợ!

**Sự thật về nguyên nhân gây tử vong**

Tuy clip và ảnh cho thấy mọi người bị dẫm đạp, nhưng thực tế phần lớn nạn nhân thiệt mạng do... ngạt thở nha các bạn

Nghe có vẻ khó tin nhưng lực đẩy của đám đông có thể bẻ cong cả thép luôn ấy! Điều đó có nghĩa là nhiều người không thể thở nổi trong đám đông chen chúc như vậy.

Giáo sư G. Keith Still từ Đại học Suffolk ở Anh giải thích: "Khi mọi người cố gắng đứng lên, tay chân họ sẽ đan vào nhau. Máu lên não bắt đầu giảm."

"Chỉ khoảng 30 giây là họ mất ý thức rồi, và sau đó khoảng 6 phút là ngạt khí. Nguyên nhân chính gây tử vong không phải do bị dẫm đạp mà là do ngạt khí đó các bạn"

**Trải nghiệm ám ảnh của những người sống sót**

Những người may mắn sống sót đã kể lại: họ bị đẩy vào tình trạng giống như có một "dòng thác người" đổ lên khi những người khác tuyệt vọng trốn thoát trèo qua người họ. Cảm giác như bị ghì chặt vào một cánh cửa không thể mở nổi

Sau vụ giẫm đạp năm 1989 ở sân vận động Hillsborough (Anh) khiến gần 100 người tử vong, một bài báo viết: "Những người sống sót cho biết họ dần bị đè nén, không thể cử động trong khi đầu họ bị khóa chặt giữa những cánh tay, bờ vai và những khuôn mặt đang hoảng loạn."

"Họ biết rằng họ đang chết và tuyệt vọng tìm cách tự cứu mình" - đọc mà thấy đau lòng quá

**Những vụ việc đau lòng khác**

Năm 2003 tại một hộp đêm ở Chicago, 21 người thiệt mạng sau khi lực lượng an ninh dùng hơi cay giải tán vụ đánh nhau.

Tháng vừa rồi ở Indonesia, 131 người tử vong khi an ninh dùng hơi cay giải tán CĐV quá khích tràn vào sân, dẫn đến tình trạng dẫm đạp nhau tại các cửa ra

Năm 1988 tại Nepal, một trận mưa lớn bất ngờ khiến CĐV vội vã chạy về cửa ra của sân vận động, kết quả là 93 người thiệt mạng.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top