Chuyện điểm chuẩn ngành Báo chí trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội lên tới 29.90 (tổ hợp Văn - Sử - Địa) đang gây bão mạng xã hội đây này! Để hiểu rõ hơn về con số "khủng" này, Sinh Viên Việt Nam đã có buổi tâm sự cực thú vị với nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh Viên, báo Tiền Phong.
Anh ấy không chỉ là người có 20 năm "lăn lộn" trong nghề, mà còn là tác giả của nhiều cuốn sách best-seller, đặc biệt là "Trường học hay Trường đời" – cuốn sách được hội học sinh, sinh viên mê tít luôn đó!
29.90 điểm – cao là thế nhưng có nghĩa gì?
Khi được hỏi về mức điểm "trên trời" này, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: "Ngành Báo chí của trường này vốn luôn có điểm chuẩn cao từ trước rồi. Nhưng năm nay 29.90 thì quá đỉnh luôn, không chỉ cao nhất trong trường mà còn cao nhất toàn quốc nữa, thế nên ai cũng phải chú ý thôi!"
Nhưng có phải điểm cao = xuất sắc nhất không? Anh Tuấn Anh có câu trả lời khá... "real" nè: "Tùy tiêu chí mà xét đó bạn. Nếu xét theo điểm thi THPT thì đúng là các bạn trúng tuyển xuất sắc rồi. Nhưng nếu xét theo tiêu chí khác thì... chưa chắc đâu nhé! "
Plot twist: Anh học Ngoại ngữ mới làm báo sau!
Nghe xong câu chuyện của anh Tuấn Anh mà nhiều bạn chắc sẽ... ngã ngửa luôn! Anh học Báo chí đầu tiên tại chính trường ĐHKHXH&NV-ĐHQG Hà Nội, sau đó còn nhận được học bổng Báo chí nước ngoài. Nhưng bằng đại học đầu tiên của anh lại là... Ngoại ngữ!
Và điều đặc biệt: anh đi làm báo rồi mới đi học thêm về Báo chí sau. Tức là không phải học xong mới làm như nhiều bạn vẫn nghĩ đâu nha!
Sự thật về tòa soạn: 70% không học chuyên ngành Báo chí!
Đây là phần "plot twist" nhất đây! Theo anh Tuấn Anh chia sẻ: "Tại tòa soạn chúng tôi, số người tốt nghiệp ngành khác rồi mới làm báo nhiều lắm. Riêng phòng ban tôi phụ trách thì hơn 70% nhân sự không học Báo chí trước khi vào tòa soạn luôn!"
Nghe xong là muốn hỏi: Vậy điểm chuẩn cao ngất để làm gì?
Hai kiểu thực tập sinh mà mọi tòa soạn đều gặp
Anh Tuấn Anh kể có 2 nhóm thực tập sinh chính:
Nhóm 1: Đến thực tập "cho có điểm" thôi – nhóm này thiếu kiến thức, kỹ năng, khó mà thành phóng viên được.
Nhóm 2: Chủ động làm việc, đã là cộng tác viên từ trước, có nhiều sản phẩm báo chí, hiểu nghề, yêu nghề – đây mới là những người có thể thành phóng viên giỏi!
Nhưng tiếc là nhóm 2 ít hơn nhóm 1 nhiều lắm...
Chương trình đào tạo có "theo kịp" thực tế không?
Anh Tuấn Anh cho biết: Hiện giờ nhiều trường đã cố gắng đổi mới, cập nhật kiến thức thực tế, thậm chí mời cả nhà báo nổi tiếng về dạy. Nhưng thực tế thì những người này không có nhiều thời gian cho sinh viên lắm, nên đôi khi chỉ mang tính "ngoại giao" thôi!
Anh mong các nhà báo dày dặn kinh nghiệm sẽ dành thời gian đào tạo thực sự để tạo ra những nhà báo giỏi về chuyên môn VÀ đạo đức trong tương lai.
Công thức vàng 10:20:70 – Gen Z phải biết!
Đây là lời khuyên cực xịn mà anh Tuấn Anh gửi tới các bạn sinh viên:
10% kiến thức từ trường lớp chính quy
20% học hỏi từ người xung quanh
70% đến từ công việc, dự án thực tế
"Nghề báo hay bất kỳ nghề nào khác, nếu chỉ dựa vào kiến thức ở trường thì ra trường chắc chắn sẽ bị xã hội đào thải luôn đó! Phải liên tục học hỏi, lăn lộn với thực tế sớm nhất có thể, nhiều nhất có thể!" – anh Tuấn Anh nhấn mạnh.
Kết luận: Điểm cao không phải tất cả!
Qua buổi trò chuyện này, có thể thấy điểm chuẩn 29.90 tuy "khủng" nhưng không đồng nghĩa với việc bạn sẽ thành công trong nghề báo. Điều quan trọng hơn là sự đam mê, khả năng học hỏi thực tế và không ngừng phát triển bản thân!
Các bạn sinh viên Báo chí (hay bất kỳ ngành nào), hãy nhớ công thức 10:20:70 nhé! Đừng chỉ ngồi trong giảng đường mà hãy lăn xả vào thực tế từ sớm nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn