Banh2k99219
New member
Chỉ vài tháng sau khi góp sức bá đạo giúp Chelsea vô địch Premier League 2016/17, Diego Costa giờ đang ngồi chơi xơi nước ở cách London tận... 5000 dặm luôn nha!
Mùa hè 2017 của Costa mở màn bằng một cú tin nhắn "chí mạng" từ Antonio Conte với nội dung đại loại: "Sự nghiệp của cậu ở Stamford Bridge hết rồi nhé" . Từ đó, Costa biến mất khỏi Chelsea sau trận chung kết FA Cup tháng 5. Anh tố thẳng mặt CLB đối xử với mình như... tội phạm luôn á!
Costa cáo buộc Conte cố tình chặn vụ chuyển nhượng mà anh mong mỏi từ tháng Giêng. Anh bị phạt vài tuần lương và bị đày xuống... tập với đội trẻ nữa chứ!
Nhưng Costa không chịu khuất phục, anh đòi sang Atletico Madrid. Conte lại tiếp tục phá đám để vụ việc đổ bể. Thế là Costa quyết định bỏ về Brazil, tập một mình gần nhà mà không cần nhận lương ở Chelsea nữa. Vibe "tự do nhưng buồn" là đây chứ đâu!
Giờ đây, Costa đang theo dõi các đồng đội cũ từ quê nhà Lagarto - nơi mà Jose Mourinho từng nhận xét là "heo hút đến mức ánh mặt trời còn chẳng chiếu xuống được". Mood!
Lagarto chỉ là một thị trấn nhỏ hơn 100.000 dân, cách thành phố biển Aracaju khoảng 80 dặm. Ngành công nghiệp chính ở đây là... trồng sắn và thuốc lá thôi nha!
"Chúng tôi chưa bao giờ chuyển nhà. Chỉ tu sửa và làm mới nó thôi", Costa trả lời phóng viên Adam Crafton - người đã bất ngờ bay từ Anh sang mà không báo trước. Plot twist!
Theo như ghi nhận, Costa thừa nhận Jose Mourinho đã liên lạc và chúc anh may mắn. "Conte là gã máu lạnh, luôn giữ khoảng cách với cầu thủ", Costa không ngại gọi thẳng tên. Căng đét!
Anh vẫn còn giữ nguyên đoạn tin nhắn ghi lại đầy đủ cuộc nói chuyện với Conte. "Tôi sẽ không bao giờ xóa nó để cả thế giới biết bộ mặt thật của ông ta", Costa nói không giấu được sự bực tức. Receipts never lie!
Nguồn: kenh14.vn