Diddy lại bị lùi ngày ra tù sau khi "choảng nhau" trong trại giam

43195910decccfecbf6c.jpg


Chuyện gì đây trời ơi! Ngày được "về vườn" của Sean "Diddy" Combs lại tiếp tục thay đổi sau vụ ẩu đả drama trong trại giam liên bang đây này

Theo Page Six mới nhất thì Cục Nhà tù Liên bang Mỹ (Federal Bureau of Prisons) vừa cập nhật ngày phóng thích của nam rapper là 20/2/2028, chứ không phải 24/1/2028 như thông báo trước đó nữa. Tức là lại phải ở thêm gần 1 tháng nữa luôn á!

900b4edc6319c44fad8d.png


Plot twist là tháng trước Page Six còn xác nhận ngày mãn hạn tù của Diddy được rút ngắn từ 23/2/2028 xuống 24/1/2028 cơ mà. Nhưng giờ dữ liệu mới trên trang web của cơ quan quản lý trại giam lại điều chỉnh lịch trình một lần nữa rồi ‍♀️

Hiện tại Cục Nhà tù Liên bang Mỹ vẫn chưa giải thích gì về sự thay đổi này cả. Đại diện của Diddy cũng im thin thít, chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ truyền thông.

Vụ việc nóng hổi xảy ra cách đây vài tuần theo TMZ tiết lộ. Lúc đó Diddy bị một phạm nhân khác khiêu khích, rồi ông đã "tự giải quyết mọi chuyện" luôn, dẫn đến cuộc ẩu đả giữa hai bên. Tự giải quyết kiểu này thì ai chịu nổi

Các quản giáo đã phải nhanh chóng can thiệp để tách hai người ra và đưa Diddy vào khu biệt giam sau vụ việc. Một nguồn tin có thông đến TMZ rằng nam rapper "đã tự bảo vệ mình khá tốt" trong cuộc xô xát đó. Ờ thì biết võ rồi còn gì

Vậy mà đây cũng không phải lần đầu ngày mãn hạn tù của Diddy thay đổi lung tung đâu nhé! Ban đầu ông dự kiến được trả tự do vào mùa hè năm 2028, sau đó lần lượt được điều chỉnh sang tháng 4, tháng 2, tháng 1 và giờ quay trở lại tháng 2/2028. Chuyển như chuyển kênh vậy luôn á

4c79aae5a8600965ae1a.png


Sean "Diddy" Combs (56 tuổi) hiện đang chấp hành bản án 4 năm tù tại Trại cải huấn liên bang Fort Dix (bang New Jersey) sau khi bị kết tội liên quan đến hành vi tổ chức hoạt động mại dâm.

Bản án được tuyên vào tháng 10/2025 còn bao gồm khoản tiền phạt 500.000 USD nữa cơ, đồng thời yêu cầu Diddy tham gia các chương trình điều trị sức khỏe tâm thần và cai nghiện luôn.

Khi tuyên án, thẩm phán Arun Subramanian có thừa nhận Diddy là một nghệ sĩ và doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp cho cộng đồng đấy. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tòa án phải xem xét toàn bộ quá khứ của bị cáo, bao gồm các bữa tiệc tai tiếng mang tên "Freak-Offs" đó.

Thẩm phán nhận định Diddy đã lạm dụng các nạn nhân về thể chất, tinh thần và tâm lý trong thời gian dài nhờ quyền lực và nguồn lực mà mình sở hữu. Nặng đó nha!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top