WibuYeu2k7
New member
"Đến lúc này có gì quý hơn vàng đâu, loanh quanh mãi với xe cộ và bãi gửi thì người ta mua hết vàng mất" – câu nói của anh Hòa (ở quận Hà Đông) đúng là tâm tư chung của team săn vàng rồi đây!
Vàng giảm giá là cả Hà Nội đổ xô đi mua, khiến các bãi để xe quá tải kinh hoàng luôn á. Và thế là các điểm trông giữ xe "mọc" lên như nấm sau mưa, kiếm bộn tiền không trượt phát nào!
Người đến trước chưa kịp về thì người sau đã chờ sẵn xí chỗ gửi xe – đó là hình ảnh "phổ biến" tại hiệu vàng Bảo Tín Minh Châu (29 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội) hôm 25/8, khi bãi gửi xe của hiệu vàng này không còn một chỗ trống nào cả.
Lực lượng bảo vệ của Bảo Tín Minh Châu quanh quẩn với người và xe mà vã mồ hôi, cứ luôn tay dắt xe xuống đường rồi lại đẩy xe lên. Đến khi không còn chỗ để ních xe nữa thì đành "xua" khách dắt xe đi nơi khác gửi thôi
Anh Hòa còn tâm sự thêm: "Gửi ở đâu cũng là gửi mà, miễn là không mất xe và mua được vàng". Ừ thì ổn thôi, chủ yếu vẫn là vàng chứ gì nữa!
Theo quan sát của PV Dân trí, các hiệu vàng đều có bãi để xe bổ sung trên tuyến phố khác, điều đó đồng nghĩa với việc khách đến giao dịch phải đi lòng vòng và sẽ mất thời gian. Nên đa phần đều tìm gửi xe ở các điểm trông giữ gần hiệu vàng cho lẹ. Vì vậy, trên phố Trần Nhân Tông bỗng dưng mọc lên từ vỉa hè những điểm trông giữ xe với chủ sở hữu là quán trà đá, hàng phở và một số nhà dân ở "sát nách" hiệu vàng.
Chị Trâm ở quận Ba Đình chia sẻ: "Đi ô tô đến mà hiệu vàng không có chỗ để ô tô, đường phố thì chật hẹp, tôi đành đi thêm chục mét đường và mất 20.000 tiền gửi cho nhanh. Chứ cứ tiến lại lùi để nép vào vỉa hè mà làm ùn tắc giao thông thì công an họ phạt chết". Cũng đúng, cứu vàng trước đã, phạt nguội thì không xong đâu!
Những tấm biển nhỏ được dựng lên với 3 chữ ngắn gọn: "trông giữ xe" khiến những vị khách tới hiệu vàng mừng như... bắt được vàng luôn. Tuy diện tích ít nhưng do số lượt người gửi xe nhiều và diễn ra cả ngày nên các điểm trông giữ xe này cũng kiếm tiền bộn á!
Chị Hương (ở phố Trần Nhân Tông, chủ 1 điểm trông giữ xe) cho hay: "Họ có nhu cầu thì tôi trông, mỗi xe lấy 5.000 - 7.000 đồng thôi, đằng nào thì cũng chả có việc gì làm, ngồi không mãi cũng chán mà nhìn người ta đi mua bán vàng nhiều thì hoa cả mắt".
Chị Hương còn nói thêm: "Suốt thời gian vàng tăng giá vừa qua, điểm trông xe của tôi rất đông người gửi, họ đều có tâm lý làm sao gửi nhanh để vào hiệu vàng mua bán cho đỡ mất thời gian. Giữ đôi trăm xe máy tôi cũng thu về được triệu, hơn triệu đồng/ngày. Vàng mà cứ tăng thì thu nhập của tôi sẽ còn khá hơn". Ơ hay, ngồi trông xe mà kiếm hơn triệu/ngày, thơm phết đấy chứ!
Trong khi đó, bác Huỳnh (ở phố Trần Nhân Tông) vừa bán trà đá vừa trông xe nhưng chỉ nhận trông ô tô với giá 20.000 đồng/xe/lượt.
Bác Huỳnh cho hay: "Tôi bán cả trà đá nên sẽ không để ý hết được xe cộ, vì thế chỉ nhận ô tô cho dễ trông. Cứ xe này đi thì xe khác lại thế chỗ, mỗi ngày cũng chỉ trông được đôi chục cái ô tô và kiếm được thêm 300.000 - 400.000 đồng". Side hustle chuẩn bài luôn nha!
Trong cảnh người người ùn ùn kéo đến xếp hàng mua vàng, chiếc xe Wave cũ vừa dừng lại trước cửa hiệu vàng và chưa kịp tắt máy, chủ nhân của chiếc xe là bác Trúc (ở quận Long Biên) ngay lập tức đã bị một bảo vệ dẫn sang gửi xe ở nơi khác vì đã hết chỗ. Bác Trúc cáu: "Phải mua vàng 4,9 triệu đồng/chỉ nay vàng giảm mấy giá liền tôi đã sốt ruột vì lỗ rồi, anh còn bắt tôi đi gửi xe nơi khác để mất thêm tiền à? Tôi không gửi xe chỗ khác đâu, anh làm thế nào thì làm…". Tâm trạng bác Trúc mình hiểu lắm luôn, lỗ vàng rồi còn phải mất tiền gửi xe nữa thì ai chịu được
Nguồn: soha.vn