Dạo này drama xung quanh Địch Lệ Nhiệt Ba đang hot hòn họt trên mạng xã hội! Chuyện là có một loạt thông tin về việc nữ thần Tân Cương tăng cân, giảm mỡ cơ thể hay bị chấn thương khi quay phim khiến netizen xôn xao cả lên. Nhưng plot twist ở chỗ, khi chính chủ lên tiếng, mọi người mới ngã ngửa vì những con số này nghe sao... sao kỳ kỳ ấy nhỉ?
Thời buổi social media lên ngôi này, câu chuyện nào về sự hy sinh của nghệ sĩ cũng dễ viral vô cùng. Chỉ cần thấy những con số kiểu "tăng 8 kg", "14% mỡ cơ thể" hay "quay phim dù đang bị thương", fan girl fan boy liền tan chảy vì hình ảnh một diễn viên sẵn sàng đốt hết sức khỏe vì vai diễn. Phải công nhận là những con số cụ thể nghe nó thuyết phục hơn mấy lời khen chung chung kiểu "chị ấy siêng quá" nhiều lắm á!
Nhưng mà plot twist đây rồi! Khi nhìn lại hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trong các buổi quảng bá phim, ai cũng thấy một visual khỏe re, tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng glow rực rỡ. Điều này khác xa hẳn với những bài viết từng khẳng định chị gầy tong teo vì chỉ còn 14% mỡ cơ thể. Từ đây, drama không còn xoay quanh con số nữa, mà chuyển sang câu hỏi: đâu là ranh giới giữa truyền thông và sự thật?
Không ít người cũng chỉ ra những điểm sai sai trong các thông tin được lan truyền. Tỷ lệ mỡ cơ thể vốn rất khó đo chính xác nếu không dùng máy chuyên dụng, trong khi các phương pháp thông thường lại sai số to đùng. Thế mà các bài viết vẫn đưa ra những con số cụ thể đến từng phần trăm, khiến nhiều người đặt câu hỏi: nguồn ở đâu ra vậy trời?
Chuyện về cân nặng cũng tương tự. Chỉ trong thời gian ngắn, con số được nhắc đến cứ nhảy lung tung từ vài ki lên gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần luôn. Mỗi lần xuất hiện lại gây thêm drama và thu hút nhiều lượt bàn tán hơn. Điều này khiến không ít khán giả nghĩ rằng: ơ hay là những con số này chỉ là tool marketing thôi chứ không phải sự thật đâu nhỉ?
Chi tiết về chấn thương cũng được moi ra mổ xẻ kỹ càng. Nếu một diễn viên thực sự bị sưng chân nghiêm trọng đến mức đi không được, thì làm sao tiếp tục quay nhiều cảnh phim? Logic không logic đây? Chính vì vậy, nhiều người cho rằng việc build hình tượng "cố làm việc dù bị thương" đôi khi lại khiến câu chuyện nghe... hơi fake.
Thực ra những thông tin như tăng cân, giảm mỡ hay chấn thương đều hit đúng tâm lý khán giả vốn luôn ngưỡng mộ những nghệ sĩ hết mình vì nghề. Các team truyền thông cũng hiểu rằng những con số cụ thể luôn hút hơn những lời giới thiệu chung chung. Nhưng khi việc quảng bá quá lệ thuộc vào những "thành tích chịu khổ", ranh giới giữa truyền thông và phóng đại cũng mỏng manh lắm rồi đó!
Điều đáng chú ý là phản ứng của công chúng đã bắt đầu thay đổi. Thay vì dễ dàng tin vào mọi thông tin được lan truyền, giờ đây nhiều người nói họ sẽ cẩn trọng hơn khi bắt gặp những bài viết gắn với các con số quá chi tiết về quá trình giảm cân, tăng cân hay chấn thương của nghệ sĩ. Điều này cho thấy người xem giờ không còn "dễ xơi" nữa, họ quan tâm đến tính xác thực hơn là chỉ rơi nước mắt vì những câu chuyện cảm động.
Có lẽ điều Địch Lệ Nhiệt Ba muốn nhấn mạnh cũng ez thôi. Thay vì nói về việc tăng giảm bao nhiêu kg hay bao nhiêu % mỡ cơ thể, chị chia sẻ rằng bản thân tập tăng cơ để các động tác trở nên đẹp và linh hoạt hơn, đoàn phim luôn có phương án bảo vệ diễn viên, còn việc da rám nắng sau quá trình ghi hình là chuyện bình thường mà thôi. Đó là cách nhìn nhẹ nhàng nhưng thực tế hơn nhiều về sự chuyên nghiệp.
Nguồn: saostar.vn