Tra2k89468
New member
Ối giời ơi, tình hình dịch Ebola ở miền Đông CHDC Congo đang căng thẳng vô cùng các bạn ơi! Con số ca nhiễm đã chạm mốc 1.003 ca được xác nhận rồi, trong đó có tới 254 người đã tử vong luôn. Nghe mà thấy đau lòng ghê!
Update mới nhất về tình hình này cho thấy việc truy vết những người từng tiếp xúc với bệnh nhân vẫn đang là một challenge cực lớn đối với các cơ quan y tế nha.
Theo Bộ Y tế Congo thông báo, kể từ khi dịch bệnh được công bố vào ngày 15/5 đến giờ, đã có 100 người may mắn hồi phục từ đợt bùng phát Ebola tập trung ở tỉnh Ituri rồi đó. Hiện tại có ít nhất 365 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện hoặc đang trong khu cách ly.
Điều đáng lo ngại là đợt bùng phát này do virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra - được xem là đợt dịch tồi tệ nhất từ trước tới giờ luôn! Vấn đề là chủng virus này hiện chưa có vaccine phòng ngừa hay phương pháp điều trị nào được phê duyệt cả. Các chuyên gia y tế còn lo ngại có thể còn nhiều ca nhiễm mà họ chưa kịp phát hiện, và đỉnh dịch vẫn chưa tới đâu.
Việc truy vết tiếp xúc vẫn đang là bài toán khó nhằn nhất với chính quyền địa phương. Tiến sĩ Jean Kaseya, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi chia sẻ: "Nếu muốn kiểm soát một đợt bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là dịch Ebola, bạn phải xác định được ca bệnh đầu tiên. Chúng tôi không chắc chắn về thời điểm dịch bệnh này bắt đầu". Hiểu rồi, không biết patient zero thì khó mà kiểm soát được huhu.
Các quan chức cũng chưa xác định được bệnh nhân đầu tiên và đã phải tiến hành truy vết hơn 35.000 người từng tiếp xúc với những người nhiễm bệnh tính đến tuần trước - con số khủng vậy mà!
Một phần lý do khiến công tác phòng chống dịch gặp khó khăn là do miền Đông Congo đang phải đối mặt với bạo lực từ các nhóm phiến quân nữa. Ở tỉnh Ituri, những cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) được IS tự xưng hậu thuẫn đã cắt đứt tuyến đường đến nhiều làng mạc. Người dân buộc phải bỏ nhà ra đi thật sự đáng thương!
Đã hơn một tháng kể từ khi dịch Ebola bùng phát rồi, nhưng các quan chức vẫn tin rằng dịch bệnh đang lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó của họ và vẫn chưa xác định được quy mô thực sự của đợt dịch này là bao nhiêu.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết có ít nhất 2 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa - trong đó có hơn 320.000 người tị nạn - đang sống ở những khu vực có nguy cơ nhiễm Ebola cao ở Congo. Trong tuyên bố hôm 19/6, cơ quan này cho biết họ vô cùng lo lắng về tốc độ lây lan nhanh chóng của virus Ebola và những rủi ro ngày càng tăng đối với các cộng đồng người tị nạn khắp khu vực.
Ông Charité Banza, nhà lãnh đạo xã hội dân sự ở tỉnh Ituri chia sẻ: "Nếu một căn bệnh hoặc dịch bệnh lây lan trong số hàng nghìn người đang sống tại khu vực này, đó sẽ là một thảm họa thực sự, xét đến điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh tại đây".
Nguồn: kenh14.vn
Update mới nhất về tình hình này cho thấy việc truy vết những người từng tiếp xúc với bệnh nhân vẫn đang là một challenge cực lớn đối với các cơ quan y tế nha.
Theo Bộ Y tế Congo thông báo, kể từ khi dịch bệnh được công bố vào ngày 15/5 đến giờ, đã có 100 người may mắn hồi phục từ đợt bùng phát Ebola tập trung ở tỉnh Ituri rồi đó. Hiện tại có ít nhất 365 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện hoặc đang trong khu cách ly.
Điều đáng lo ngại là đợt bùng phát này do virus Bundibugyo hiếm gặp gây ra - được xem là đợt dịch tồi tệ nhất từ trước tới giờ luôn! Vấn đề là chủng virus này hiện chưa có vaccine phòng ngừa hay phương pháp điều trị nào được phê duyệt cả. Các chuyên gia y tế còn lo ngại có thể còn nhiều ca nhiễm mà họ chưa kịp phát hiện, và đỉnh dịch vẫn chưa tới đâu.
Việc truy vết tiếp xúc vẫn đang là bài toán khó nhằn nhất với chính quyền địa phương. Tiến sĩ Jean Kaseya, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi chia sẻ: "Nếu muốn kiểm soát một đợt bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là dịch Ebola, bạn phải xác định được ca bệnh đầu tiên. Chúng tôi không chắc chắn về thời điểm dịch bệnh này bắt đầu". Hiểu rồi, không biết patient zero thì khó mà kiểm soát được huhu.
Các quan chức cũng chưa xác định được bệnh nhân đầu tiên và đã phải tiến hành truy vết hơn 35.000 người từng tiếp xúc với những người nhiễm bệnh tính đến tuần trước - con số khủng vậy mà!
Một phần lý do khiến công tác phòng chống dịch gặp khó khăn là do miền Đông Congo đang phải đối mặt với bạo lực từ các nhóm phiến quân nữa. Ở tỉnh Ituri, những cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) được IS tự xưng hậu thuẫn đã cắt đứt tuyến đường đến nhiều làng mạc. Người dân buộc phải bỏ nhà ra đi thật sự đáng thương!
Đã hơn một tháng kể từ khi dịch Ebola bùng phát rồi, nhưng các quan chức vẫn tin rằng dịch bệnh đang lây lan nhanh hơn khả năng ứng phó của họ và vẫn chưa xác định được quy mô thực sự của đợt dịch này là bao nhiêu.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cho biết có ít nhất 2 triệu người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa - trong đó có hơn 320.000 người tị nạn - đang sống ở những khu vực có nguy cơ nhiễm Ebola cao ở Congo. Trong tuyên bố hôm 19/6, cơ quan này cho biết họ vô cùng lo lắng về tốc độ lây lan nhanh chóng của virus Ebola và những rủi ro ngày càng tăng đối với các cộng đồng người tị nạn khắp khu vực.
Ông Charité Banza, nhà lãnh đạo xã hội dân sự ở tỉnh Ituri chia sẻ: "Nếu một căn bệnh hoặc dịch bệnh lây lan trong số hàng nghìn người đang sống tại khu vực này, đó sẽ là một thảm họa thực sự, xét đến điều kiện sống vốn đã rất bấp bênh tại đây".
Nguồn: kenh14.vn