Dịch bệnh quá trời, về quê nuôi cá bóng kèo kiếm sống qua ngày thôi các bác ơi!

b9f11efa9e85d9be9db0.jpg


Dịch dã kéo dài, cuộc sống khó khăn khiến không ít người phải "pivot" sang nghề mới để kiếm sống. Và câu chuyện về anh Mạnh Cường này là một ví dụ điển hình đấy các bạn ơi!

Thời Covid-19 ập đến như "bom tấn" không ai mong đợi, nhiều người mất việc, thu nhập tụt dốc không phanh. Chính vì vậy mà việc quay về quê, tận dụng mảnh đất sẵn có để nuôi cá, trồng rau đã trở thành giải pháp "cứu cánh" cho không ít gia đình.

Cá bóng kèo - loài cá đặc sản của vùng nước lợ miền Tây, vốn được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao và giá bán ổn định trên thị trường. Tuy nhiên, nghề nuôi cá này cũng đòi hỏi kinh nghiệm, công sức và không ít vốn đầu tư ban đầu.

Việc "về quê nuôi cá sống qua ngày" nghe có vẻ bình thường nhưng thật ra lại phản ánh một thực trạng xã hội đáng suy ngẫm. Khi mà công việc ổn định không còn, người lao động buộc phải tìm mọi cách để kiếm sống, dù đó không phải là nghề họ theo đuổi từ trước.

Câu nói "sống qua ngày thôi các bác" thể hiện sự cam chịu nhưng cũng đầy kiên cường trước khó khăn. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của một cá nhân mà là của cả một cộng đồng những người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch.

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top