Địch "ăn hành" đến mức toang, Trung Quốc comeback thần thánh bỏ xa tuyển Việt Nam

3b2bf5dd8e06bb424d76.jpg


Chẳng ai ngờ đội tuyển Trung Quốc lại có thể cầm cự nổi trước Saudi Arabia "khủng" như vậy. Nhưng mà plot twist ở những phút cuối đã khiến ai cũng phải "ơ mây zing" luôn á!

Con số 0 tròn trĩnh xịn sò

Suốt hiệp 1, trong khi Saudi Arabia tạo ra tới 8 cú dứt điểm thì đội tuyển Trung Quốc của HLV Li Xiaopeng không thể tung nổi bất kỳ cú sút nào về phía khung thành đối phương luôn. Tỷ lệ kiểm soát bóng hơn 73% của đội bóng Tây Á chưa đủ phản ánh mức độ "ăn hiếp" của họ trước Trung Quốc nè.

Ở trận thua 0-2 trước Nhật Bản, ngay trước trận thua 1-3 trước đội tuyển Việt Nam, Trung Quốc từng trải qua một phen "mất mặt" khi không thể tung ra bất cứ pha dứt điểm nào về phía khung thành đối phương, thậm chí không chạm bóng lần nào trong vòng cấm địa của Nhật Bản. Thống kê tệ hại này khiến các cầu thủ Trung Quốc "muốn độn thổ" trước fan nhà luôn á

42706564e4b210641312.jpg


So với trận đấu đó, đội tuyển Trung Quốc làm được "nhiều hơn hẳn" ở trận này, thậm chí họ đã đưa được bóng vào lưới Saudi Arabia ở phút 54. Tuy nhiên trước khi Zhang Yuning đánh bại thủ thành đối phương bằng hai pha kết thúc liên tiếp, chân sút này đã rơi vào tư thế việt vị rồi. Sad quá đi mất

Trước đội tuyển Trung Quốc, Saudi Arabia "đá như chơi" vì đã cầm chắc tấm vé vào VCK World Cup 2022 sau trận Australia thua 0-2 trước Nhật Bản. Sự thoải mái đó khiến những đôi chân của cầu thủ Saudi Arabia trở nên thanh thoát, liên tục làm khung thành của thủ môn Yan Junling phải "rung chuyển".

Sau rất nhiều tình huống nguy hiểm, cuối cùng Saudi Arabia cũng ghi bàn ở phút bù giờ thứ nhất hiệp 1. Giống như trận đấu Việt Nam vs Oman, bàn mở tỷ số đến từ tình huống phạt góc. Quả phạt góc được treo vào góc gần, cho tiền đạo Saleh Al Shehri băng ngược hướng bóng đánh đầu ngược cực hiểm vào góc xa.

fb476d8359288bd035be.jpg


Nếu như bàn thua của đội tuyển Việt Nam đến từ lỗi của Tấn Tài khi không theo kèp tiền đạo đối phương, thì bàn thua của đội tuyển Trung Quốc đến từ cú kết thúc "siêu đỉnh" không thể cản nổi của đối thủ.

Đáng tiếc cho đội tuyển Trung Quốc, bởi nếu bàn thắng của Zhang Yuning được công nhận, rất có thể họ sẽ được vực dậy tinh thần khi có bàn gỡ, để có thế trận tốt hơn thay vì bị đối phương ép sân "đến mức ngộp thở".

Bàn thắng "trời cho không"

Sau "bàn thắng hụt" của mình, suốt phần lớn thời gian hiệp hai, các cầu thủ Trung Quốc chỉ biết đuổi theo đối thủ một cách thụ động, thay vì bùng nổ để nắm thế trận như cách đội tuyển Việt Nam khiến Oman phải chao đảo sau bàn thua "oan uổng".

Nhưng cuối cùng thì "ai ngờ đâu", đúng lúc tất cả nghĩ rằng trận thua với cách biệt chỉ 1 bàn là cực kỳ may mắn với Trung Quốc rồi, thì họ có bàn gỡ hòa theo cách "bất ngờ vô cùng"

08f56d5a699e0d3d47fe.jpg


Phút 82, pha treo bóng từ cánh phải vào của Trung Quốc không hề nguy hiểm, nhưng trung vệ Abdulelah Al Amri đột nhiên để bóng chạm tay đầy "vô duyên" trong vòng cấm địa. Trọng tài không chần chừ khi chỉ tay vào chấm 11m, và Zhu Chenjie trên chấm phạt đền đã không mắc sai lầm nào.

Phút bù giờ cuối cùng, sau hơn 10 phút nỗ lực tìm lại chiến thắng, cuối cùng tiền đạo Saudi Arabia lại sút bóng "lên trời" trong tư thế khá thoải mái ngay trong vòng 5m50 của Trung Quốc luôn.

Trận hòa đầy may mắn này giúp thầy trò HLV Li Xiaopeng tránh được "gạch đá" của dư luận, đồng thời thành công nở rộng khoảng cách điểm số với đội tuyển Việt Nam lên 3 điểm, gần như chắc chắn giữ chân thành công thầy trò HLV Park Hang-seo ở vị trí cuối bảng rồi

Tỷ số: Trung Quốc 1-1 Saudi Arabia

Đội hình thi đấu

Trung Quốc: Yan Junling, Zheng Zheng, Zhang Linpeng, Zhu Chenjie, Gao Zhunyi, Hao Junmin, Xu Xin, Lui Binbin, Zhang Yuning, Liao Lisheng.

Saudi Arabia: Al Owais, Al Shahrani, Al Burayk, Salman Al Faraj, Sharahili, Bahebri, Salem Al Dawsari, Al Amri, Al Muwallad, Kanno, Al Shehri.

Ghi bàn

Trung Quốc: Zhu Chenjie (83')

Saudi Arabia: Saleh Al Shehri (45'+1)

5cf1a3dd01919a93fc0c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top