Chia sẻ từ một bạn trẻ đang trong tình trạng "khóc thét" vì chuyện thi bằng lái xe ô tô B2 ở Hà Nội nè mọi người ơi!
Bạn này cho biết mình đăng ký học lái xe ô tô B2 từ giữa tháng 8, quá trình học thì "ổn áp" lắm, buổi nào cũng được ra đường lái xe thực tế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... lịch thi cứ trượt dài mãi không thôi!
Ban đầu thầy giáo thông báo tháng 10 sẽ thi, rồi lùi sang đầu tháng 11, giờ thì lại báo sang tận tháng 12 luôn. Khi hỏi lý do thì được giải thích là do các điểm thi bằng lái ô tô hiện tại bị giới hạn lại, chỉ còn một số địa điểm nhất định thôi, trong khi số lượng người chờ thi thì quá đông nên phải xếp hàng chờ đợi dài hạn.
Học lâu rồi mà chưa có bằng, bạn này cũng không dám lái xe nhà hay xe công ty ra đường, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Đúng là tình huống "lâu nay trong lòng" quá đi mất
Nguồn: tinhte.vn
Bạn này cho biết mình đăng ký học lái xe ô tô B2 từ giữa tháng 8, quá trình học thì "ổn áp" lắm, buổi nào cũng được ra đường lái xe thực tế. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... lịch thi cứ trượt dài mãi không thôi!
Ban đầu thầy giáo thông báo tháng 10 sẽ thi, rồi lùi sang đầu tháng 11, giờ thì lại báo sang tận tháng 12 luôn. Khi hỏi lý do thì được giải thích là do các điểm thi bằng lái ô tô hiện tại bị giới hạn lại, chỉ còn một số địa điểm nhất định thôi, trong khi số lượng người chờ thi thì quá đông nên phải xếp hàng chờ đợi dài hạn.
Học lâu rồi mà chưa có bằng, bạn này cũng không dám lái xe nhà hay xe công ty ra đường, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống hàng ngày. Đúng là tình huống "lâu nay trong lòng" quá đi mất
Nguồn: tinhte.vn