Chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, tiền đạo Baghdad Bounedjah đã "xé lưới" Senegal, mang về chiếc cúp vô địch châu Phi (AFCON) thứ 2 cho Algeria sau gần 30 năm chờ đợi mòn mỏi! Tỷ số 1-0 nhưng drama thì đầy rẫy luôn các bạn ơi
Sau gần 3 thập kỷ "khát danh hiệu" như khát nước giữa sa mạc Sahara, cuối cùng bóng đá Algeria cũng lên đỉnh vinh quang với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Senegal ở chung kết AFCON 2019. Cảm giác này chắc sướng lắm đây!
Ngay phút thứ 2 là bàn thắng rồi nha! Baghdad Bounedjah tung cú sút, bóng dội chân hậu vệ Senegal rồi "cầu vồng" qua đầu thủ môn Alfred Gomis vào lưới một cách "khó đỡ". Pha ghi bàn thần tốc này thực sự quá "clutch"
Bị dẫn bàn sớm thế này, Senegal "lên đồng" tấn công như điên như cuồng luôn. Số pha dứt điểm thì áp đảo nhưng mà... nôn nóng quá nên các học trò HLV Aliou Cisse cứ sút "lác đác" không vào đâu cả
Nhìn máu chảy đầm đìa trên mặt hậu vệ Benlamri mà thương! Anh và đồng đội đã chiến đấu hết mình để giữ thành quả mong manh ấy. Tinh thần thép thật sự
Phải công nhận thủ môn Rais M'Bolhi "xịn" thật! Anh đã cản phá xuất thần, giữ sạch lưới suốt hơn 90 phút trận chung kết căng thẳng này
Nhưng mà drama nhất là lúc trọng tài thổi penalty cho Senegal ở phút 60! Tim fan Algeria gần "đứng hẳn" luôn ấy May quá có VAR can thiệp, xác định Guedioura đã khép tay sát người khi cản căng ngang trong vòng cấm nên không phải đá 11m. Ủa vậy là "thót tim" chơi ơi!
Tiếng còi mãn cuộc vang lên, toàn đội Algeria vỡ òa trong hạnh phúc! Cảm xúc tràn trề sau 30 năm chờ đợi đấy mọi người
Nguồn: kenh14.vn