Tit2k97511
New member
Chuyện xem mắt drama này đang làm dân tình tranh cãi sôi nổi lắm luôn á!
Xem mắt để kiếm nửa kia giờ cũng là chuyện bình thường thôi, nhất là với những bạn trẻ đã đến tuổi "cập kê" mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của việc "thoát ế" cả. Lúc này không chỉ gia đình, bạn bè sốt ruột mà chính họ cũng lo lắng ít nhiều, thế là những buổi xem mắt được tổ chức ầm ầm. Và cũng từ đây, nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra luôn
Ngày 21/1 vừa qua, một cô gái trẻ họ Vương tại Nam Kinh (Giang Tô, Trung Quốc) đã lên mạng kể về drama cô nàng gặp phải trong buổi xem mắt gần nhất. Theo Vương, trước đó 1 ngày, nhờ họ hàng giới thiệu, cô đã có cuộc hẹn "blind date" với một anh chàng tại một nhà hàng lẩu khá là xịn sò.
Ngay từ đầu, Vương đã phải ngồi chờ đủ 1 tiếng đồng hồ thì anh chàng mới tới (red flag từ đây rồi nè ). Lúc gọi món, anh này bảo Vương cứ thoải mái gọi bất kì món gì muốn. Đến lúc thanh toán, anh cũng không nói gì mà tự nhiên móc ví ra trả luôn.
Nhìn vào tờ hóa đơn Vương đính kèm, có thể thấy cả hai đã gọi cực nhiều món: 1 phần thịt bò, 1 phần thịt cừu, 1 phần tôm, 1 phần gân bò, 1 phần bạch tuộc, 1 phần cá đen phi-lê... Toàn đồ xịn xò và tổng cộng hóa đơn lên đến 1.011 NDT (khoảng 3,6 triệu VNĐ) luôn á!
Lúc đó, cô nàng nghĩ anh chàng này hào phóng, gentleman lắm. Về đến nhà, anh này còn chủ động nhắn tin hỏi han đã về chưa, bữa ăn thế nào. Cô thành thật khen lẩu ngon, no căng bụng luôn
Nhưng plot twist đây rồi! Sau màn hỏi han ngọt ngào đó, anh chàng bất ngờ gửi ảnh hóa đơn tiền ăn và đề nghị... chia bill 50:50 Lý do là 3,6 triệu không rẻ tí nào, bản thân anh cũng phải vất vả lắm mới kiếm được. Anh chàng còn nói vì đây chỉ là buổi xem mắt nên cả hai cần thể hiện sự thành ý, việc chia tiền 50:50 là hết sức bình thường. Anh nhấn mạnh thêm số tiền 3,6 triệu này anh có thể xài trong nửa tháng đó!
Nghe xong câu này, nữ chính tức không ra hơi luôn á! Cô chia sẻ: "Đàn ông gì mà keo kiệt, tính toán chi li từng khoản một vậy trời". Vì thế, sau khi hậm hực chuyển trả 1,8 triệu cho anh chàng, cô đã block số luôn và không hẹn gặp lại nữa
Liên quan đến câu chuyện Vương đăng tải, dân mạng chia thành khá nhiều phe khác nhau. Người thì cho rằng anh chàng trong câu chuyện thực sự hơi nhỏ nhen, kẹt xỉ khi đi xem mắt mà không nỡ mời đàng gái một bữa. Một số khác nhận xét đáng ra nếu không có tiền thì ngay từ đầu anh nên chọn một quán ăn bình dân hơn, để tránh mất điểm ngay lần gặp đầu tiên như thế này.
- Không đủ tiền mời thì ngay từ đầu chủ động chọn quán khác đi chứ anh giai ơi
- Ừ thì 3,6 triệu là hơi nhiều nhưng ai đời ngay lần đầu tiên gặp mặt đã bắt con gái người ta chia tiền như thế
- Keo kiệt thế này bảo sao ế!
- Đàn ông mà chẳng galant chút nào
Nguồn: soha.vn