KemMai3251
New member
Chiều 31/7, anh Nguyễn Văn Sơn (sinh 1983, quê Thanh Oai, Hà Nội) đang chạy xe Honda Wave biển số 30X6 - 1268 (biển "lộc phát" xịn sò đó nha) trên đường Lê Văn Lương hướng về Hà Đông thì úi dào... gặp họa!
Đến ngã tư Trung Văn (Từ Liêm) thì đụng phải tổ công tác Y12/141 Công an TP đang làm nhiệm vụ. Các anh trinh sát hóa trang (kiểu undercover vậy á) nhìn biển số thấy sus quá nên ra hiệu dừng lại check hành chính.
Ban đầu anh Sơn vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn, dừng xe tắt máy, dắt vào trong chốt như thường. Nhưng mà plot twist đây rồi! Vừa dựng xe lên, anh này bỗng dưng RÚT DÉP, vứt xe lại rồi... CHẠY THỤC MẠNG luôn! Bay qua cả dòng xe cộ đông đúc, lao thẳng vào một công trường xây dựng bên kia đường.
Thế là các anh trinh sát cơ động và hình sự lập tức đuổi theo. Chạy được đến cổng công trường thì anh Sơn bị "tóm gọn" rồi áp giải về chốt. Chạy vậy mà vẫn không thoát được tay các anh à!
Kiểm tra chiếc xe trước mặt anh Sơn, tổ công tác phát hiện số khung, số máy đã bị đục phá không nhìn rõ được. Anh này khai: "Xe em mua ở quê với giá 3 triệu đồng".
Khi được hỏi có biết xe mang biển giả và số khung số máy đã bị đục không, anh Sơn thừa nhận thẳng: "Em có biết"
Ngay sau đó, anh Sơn cùng chiếc xe đã được bàn giao cho Công an đồn Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) để tiếp tục làm rõ vụ việc nhé!
Nguồn: soha.vn