Hôm nay mình muốn share với mọi người một câu chuyện nghe vừa buồn cười vừa đắng lòng về chuyện đi WC và nộp CV nè
Thời buổi kinh tế khó khăn như bây giờ, việc giữ được công việc ổn định đã là một điều may mắn rồi. Nhưng mà đôi khi, những khoảnh khắc "giải quyết nỗi buồn" trong toilet cũng có thể là lúc chúng ta ngồi suy nghĩ về tương lai nghề nghiệp đấy
Có bao giờ bạn ngồi trong WC công ty, vừa lướt điện thoại vừa thấy mình đang lãng phí thời gian chưa? Vừa scroll Facebook, vừa nghĩ "ủa sao mình còn đang làm ở đây nhỉ?" Cảm giác đó là real đấy!
Và rồi một ngày đẹp trời nào đó, bạn quyết định: "Thôi, xong WC rồi đi nộp CV thôi!" Nghe có vẻ bốc đồng nhưng đôi khi những quyết định đột ngột như vậy lại là động lực để ta thay đổi cuộc đời mình đó nha.
Nhưng mà trước khi bạn làm điều đó, hãy chuẩn bị thật kỹ càng nhé:
Cuối cùng, câu "Xong WC rồi đi nộp CV thôi" nghe có vẻ hài hước nhưng nó phản ánh một thực tế: nhiều người trong chúng ta đang làm việc ở những nơi không phù hợp, không hạnh phúc. Và việc nhận ra điều đó, dù là trong toilet hay bất kỳ đâu, cũng là bước đầu tiên để thay đổi
Vậy nên nếu bạn đang cảm thấy công việc hiện tại không còn phù hợp nữa, hãy dũng cảm tìm kiếm cơ hội mới. Nhưng nhớ chuẩn bị thật kỹ càng, đừng để cái "mood" nhất thời khiến mình phải hối hận sau này nhé!
Chúc mọi người tìm được công việc ưng ý và đừng phải mất quá nhiều thời gian "suy ngẫm trong WC" nha!
Nguồn: tinhte.vn