Đi villa không cần lý do, chỉ cần... hết pin thôi là đủ rồi ️

c03e2e415f97627e0e13.jpg


Có câu nói mà giờ nghĩ lại thấy chill phết: "Người lớn không cần lý do để đi chơi, người lớn chỉ cần đúng thời điểm."

Thật luôn á, hôm đó nhóm mình chẳng có event gì cả. Không sinh nhật, không ai thả thính thành công hay kỷ niệm số tròn gì hết. Chỉ là giữa tuần, đang ngồi làm việc thì có đứa ném vào group chat: "Tao muốn đi đâu đó để mở mắt ra không thấy trần nhà chung cư nữa."

Và thế là 4 đứa chốt deal sau đúng 2 phút – tốc độ nhanh hơn cả ship đồ ăn

Tụi mình lục lọi tìm được một căn villa Long Hải 3 phòng ngủ – vừa khít cho cả team, có bếp để làm nũng nấu ăn, có sân để chill, có hồ bơi mini và quan trọng nhất là chỉ cách biển mấy bước chân thôi.

Thật ra nhóm mình cũng đi khá nhiều rồi đấy, nhưng lần này sao mà... thư giãn lạ kỳ. Có lẽ vì không phải ép mình vui theo kiểu "must have reason". Không ai phải chuẩn bị quà tặng hay phát biểu cảm động. Không phải canh giờ chụp hình "giây phút vàng". Tụi mình đơn giản chỉ là... nghỉ thật sự, hiểu không?

Buổi sáng ngồi ăn sáng ngắm biển với gió mát lạnh. Buổi trưa nằm dài nghe sóng vỗ ASMR tự nhiên. Buổi chiều bật mấy bài lofi, ngâm chân trong hồ bơi vừa lướt phone. Buổi tối cắt trái cây ra sân nằm ngửa đếm sao với trăng.

Không rượu bia drama, không loa kéo ầm ĩ, không chụp hình sống ảo check-in. Cảm giác sống chậm lại không phải vì trend, mà vì thật sự muốn thế ✨

Lần đầu tiên cả nhóm không ai post story suốt chuyến đi luôn á. Nhưng lại là lần mà ai cũng nhắn vào group "muốn quay lại" ngay sau 1 ngày về lại Sài Gòn bụi bặm.

Bọn mình đặt villa qua Odwin Travel nè. Dễ thở, giá minh bạch, support nhanh – không lo chuyện "ảnh là thế nhưng thực tế là cái chuồng gà". Căn villa đúng như mong đợi luôn: ấm cúng, sạch sẽ, vừa có không gian riêng vừa có chỗ chung để chill – hợp lý cho những chuyến đi "vì thích thì đi" như này

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top