GaNana8857
New member
Chuyện tình tan vỡ chưa đủ drama, giờ còn rủ hội bạn đi cướp ví người yêu cũ để "đòi nợ" nữa chứ! Sau khi chiếm được ví tiền bên trong có chứa gần 300 nghìn đồng cùng một số giấy tờ cá nhân của người yêu cũ, Hoa và hội bạn còn rủ nhau đi ăn nhậu như không có gì xảy ra luôn á.
Ngày 18/4, sau 5 ngày xét xử và nghị án (12/4 đến 18/4), TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Cẩm Hoa (SN 1991, trú A 36 Chung cư Hai Bà Trưng, hiện ở 54 tổ 11 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang) 4 năm 3 tháng tù, Phan Xuân Vương (SN 1983, trú tại 17 Hát Giang, Nha Trang) 4 năm tù, Lê Minh Hưng (SN 1994, trú 180 Trần Quý Cáp, Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội "Cướp tài sản".
**Plot twist từ chuyện tình đến vụ án cướp**
Theo cáo trạng thì trước đây, Hoa và anh Nguyễn Nhật Minh từng có quan hệ tình cảm với nhau. Đến tháng 1/2016, Hoa đứng ra vay vốn ngân hàng với số tiền 20 triệu đồng. Sau đó, Hoa đưa cho Minh 15 triệu đồng. Cả hai thỏa thuận cùng đóng tiền ngân hàng để trả khoản vay trên.
Nhưng đến tháng 8/2016, Hoa và Minh chấm dứt mối quan hệ (chia tay kiểu drama tình ái đây rồi ). Kể từ thời điểm này, Minh không đồng ý đóng tiền ngân hàng cùng Hoa vì cho rằng số tiền đã đưa cho người yêu cũ mua sắm trước đó là tiền trả cho ngân hàng rồi.
**Kế hoạch "lật kèo" kinh điển**
Ngày 22/8/2016, Hoa nảy sinh ý định chiếm đoạt CMND, giấy phép lái xe ô tô của Minh, ép buộc người yêu cũ viết giấy nợ để có trách nhiệm trả tiền ngân hàng cùng mình. Nghe xong mà giật mình luôn á!
Sau khi bàn bạc và thống nhất với Vương, Hoa lấy hình ảnh của chị Trà My đăng lên mạng xã hội Zalo để làm quen với người yêu cũ (kiểu catfish trá hình á nha). Sau đó, lấy danh nghĩa là My, Hoa hẹn gặp Minh lúc 9h ngày 24/8/2016 tại quán cà phê Mahhattan số 9 Ngô Gia Tự.
Plot tiếp tục twist khi Hoa nói lại việc đã hẹn người yêu cũ cho chị My nghe, nhờ cô gái này đến gặp Minh và được đồng ý (chị My ngây thơ quá đi thôi ).
Khi My và Minh đến quán cà phê thì Vương gọi điện thoại cho Hưng nhờ đến ép Minh viết giấy nợ và lấy giấy CMND, giấy phép lái xe ô tô của Minh. Hưng đồng ý và đề nghị Vương chở Ngô Thành Phi cùng đến (hội bạn trợ giúp tích cực quá ha).
Sau đó, Hưng cùng Phi đi vào quán cà phê ngồi theo dõi Minh, Hoa, Vương, Thành (chưa xác định) chờ bên ngoài quán.
**Hành động: Từ kế hoạch đến hiện thực**
10h cùng ngày, My lấy lý do đi công việc về trước. Thấy Minh đi đến thanh toán tiền, Hưng gọi điện thoại báo cho Vương. Khi Minh điều khiển xe máy ra khỏi quán cà phê, Vương đi đến ngồi lên xe máy của Minh và yêu cầu nam thanh niên đi theo mình. Minh không đồng ý và bỏ chạy thì bị Vương, Hưng, Thành dùng tay, chân đánh, đạp vào người (kinh quá trời ).
Lúc này, Hoa đi đến lấy một ví da trong túi quần của người yêu cũ (bên trong có 288 nghìn đồng, 2 CMND, 1 giấy phép lái xe ô tô mang tên Nguyễn Nhật Minh) rồi bỏ vào cốp xe của mình.
Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Vương và đồng bọn đã khống chế Minh để đưa đi nơi khác viết giấy nợ. May mắn là lợi dụng sơ hở, Minh bỏ chạy đến Công an trình báo kịp thời.
**Sau khi "thành công" thì đi ăn mừng luôn**
Sau khi chiếm đoạt được chiếc ví thì Hoa, Vương, Hưng, Thành, My đi đến quán nhậu cùng nhau ăn uống (vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra á). Tại đây, Hoa lấy 230 nghìn đồng. Trong ví còn 58 nghìn tiền lẻ, giấy tờ và ví da, Hoa đưa cho Vương.
**Kết cục: Pháp luật không bao giờ vắng mặt**
Qua điều tra, ngày 25/8/2016, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang triệu tập Hoa, Hưng, My đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả ba thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Riêng Vương, sau khi sự việc xảy ra, không có mặt ở địa phương (bỏ trốn luôn á).
Ngày 9/6/2017, cơ quan CSĐT ra lệnh truy nã đối với Vương. Đến ngày 15/6/2017, Vương bị bắt theo lệnh truy nã (chạy đâu cũng không thoát được pháp luật nha).
Theo TAND TP Nha Trang, do My và Phi không biết mục đích khống chế anh Minh nhằm chiếm đoạt tài sản, nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối tượng Thành do chưa xác định được lai lịch nên Công an đang tiếp tục điều tra xác minh.
Nguồn: soha.vn