Đi tù ở Mỹ tốn kém đến mức nhiều phạm nhân ra trại vẫn gánh nợ chồng chất

Nghe có vẻ nghịch lý nhưng đi tù ở Mỹ lại không "miễn phí" như nhiều người nghĩ đâu nhé!



Thực tế phũ phàng là nhiều phạm nhân ở Mỹ phải trả tiền cho rất nhiều thứ trong tù, từ những nhu cầu cơ bản đến các dịch vụ "cao cấp" hơn. Muốn ngủ chỗ riêng tư hơn? Trả tiền. Muốn chọn khẩu phần ăn ngon hơn? Cũng phải móc hầu bao luôn.



Điều đặc biệt là ở Mỹ có cả hệ thống nhà tù tư nhân, nghĩa là các công ty tư nhân điều hành và kiếm lời từ việc... giam giữ phạm nhân. Nghe hơi sốc nhưng đó là sự thật đấy!

Về chuyện chữa bệnh trong tù thì cũng không rõ chi phí thế nào, nhưng nếu chọn các dịch vụ như kiểu "nghỉ dưỡng" thì đương nhiên phải tốn tiền rồi.



Hệ quả là nhiều phạm nhân khi ra tù không những không có tiền tái hòa nhập xã hội, mà còn phải gánh thêm món nợ từ thời gian "ở resort có song sắt". Thật sự là một vòng luẩn quẩn khó thoát ra!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top