Đầu tháng 4 là đám cưới rồi mà vẫn chưa định được đi đâu "vỡ mật" luôn á Đang phân vân giữa trong nước 3-4 ngày hay ra nước ngoài hẳn 1 tuần. Budget du lịch 30-40 triệu ý. Anh chị em nào có gợi ý gì hay ho không, chia sẻ cho em xíu đi! Vợ em thích những nơi thanh bình, cổ điển pha chút hiện đại gì đó ấy.
Mỗi ngày tiêu 10 triệu tìm chỗ ăn chơi cũng khó nhỉ =)))
Theo mình thì đi biển là chuẩn nhất luôn, VN nhiều biển đẹp mà giá cả lại hợp lý nữa chứ. Đi kiểu nghỉ dưỡng, tận hưởng vẫn ổn áp mà. Đi nước ngoài làm gì cho tốn kém, tính ra ngần đó tiền chỉ đi chơi và ăn tiêu những chỗ rẻ phí ra thôi
Nếu đi nước ngoài thì sang Sing hoặc Thái, mỗi người 20 triệu ăn tiêu tiết kiệm và di chuyển chủ yếu bằng 2 chân thì chắc ổn. Chưa đi thì đi cho biết cũng được ha.
Em cũng đang tính đi trong nước thôi, kiểu nghỉ dưỡng hưởng thụ cho sướng luôn Đang tính đi biển mà không biết ở VN biển nào đẹp nhỉ? Đà Nẵng Nha Trang thì em đi rồi mà nói thật không thích lắm vì tầm thời gian đó đi thì đông đúc quá trời.
Mỹ Khê - Đà Nẵng hoặc Phú Quốc, Lăng Cô là ok nhất rồi, mình đã đi và đều thấy rất tuyệt. Mỹ Khê thì gần như là bãi biển đẹp nhất VN luôn, Phú Quốc thì có thể đi tham quan nhà tù Côn Đảo, còn Lăng Cô thì đi Huế hay Hội An luôn cũng được nha! ️
Mình đã đi Lăng Cô vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và thấy vùng biển này thực sự đẹp xỉu. Biển Đà Nẵng và Nha Trang không đẹp bằng dù cũng trong và xanh lắm. Biển lặng và trong, yên tĩnh, ít người, hoàn toàn phù hợp nghỉ dưỡng và lặn ngắm cá, sứa ở gần bờ. Chỉ cẩn thận sứa thôi vì nó có thể làm bạn bị dị ứng đó nha. Lăng Cô từ tháng 7 có sóng, biển hơi đục, không đẹp bằng tầm tháng 4, nhưng tắm vẫn thích.
Ở Lăng Cô thì đi chơi ra Huế hay Đà Nẵng đều tiện lợi lắm. Chỉ nghỉ ngơi thì bạn ở yên đó không sao, nhưng nếu có nhu cầu chơi thì ở yên sẽ hơi buồn tí. Bạn có thể đi Huế, Đà Nẵng cho đa dạng. Món ăn ở Lăng Cô cũng rẻ, lại ngon nữa chứ Nếu có điều kiện chắc mình vẫn quay lại và có thể ở 1 tuần cũng được.
Nếu đi trăng mật thì mình cũng thích đi biển nhất, hai vợ chồng thuê khách sạn hoặc resort nào xịn rồi cứ thế mà hưởng thụ thôi =)))
- Em thích Cửa Lò Nghệ An, Quất Lâm Nam Định, Đồ Sơn Hải Phòng, Sầm Sơn Thanh Hóa nha!
- Đẹp em thấy Mỹ Khê, Lăng Cô. Phú Quốc chưa đi không biết thế nào 
Em đọc về Vịnh Lăng Cô và xem ảnh thì đúng là đẹp kiểu hoang sơ thật, nhưng thấy không có người mấy không biết các dịch vụ có đầy đủ tiện ích không nhỉ? Mà em cũng thắc mắc sao biển đẹp thế này lại không phát triển du lịch nhỉ?
Ngân sách 40 triệu đi Lăng Cô thì ở hẳn Laguna resort cho sướng bạn ạ!
Biển Lăng Cô khá hoang sơ, yên tĩnh và đẹp nữa, nếu đi nghỉ dưỡng nên book resort xịn mới đầy đủ tiện nghi. Còn những khách sạn bình dân thì thiếu thốn lắm, có khi không có cap và internet nữa ý
Lăng Cô đẹp chính bởi vẻ hoang sơ đó mà! So với các bãi khác kể cả Mỹ Khê thì mình thấy Lăng Cô đẹp hơn hẳn, nước trong, sạch, không xô bồ, người dân cũng hiền lành không chặt chém. Thực sự là lựa chọn lý tưởng cho hè này luôn!
Mình đã đi Lăng Cô vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và thấy vùng biển này thực sự đẹp mê mẩn. Biển Đà Nẵng và Nha Trang không đẹp bằng dù cũng trong và xanh lắm. Biển lặng và trong, yên tĩnh, ít người, hoàn toàn phù hợp nghỉ dưỡng và lặn ngắm cá, sứa ở gần bờ. Bạn cũng nên ngắm biển từ đèo Hải Vân nữa, thực sự là rất đẹp á! Lăng Cô giữa và cuối mùa hè có sóng, biển hơi đục, không đẹp bằng tầm tháng 4, nhưng tắm vẫn thích nha.
Mình đi Đà Lạt (3 triệu/2 ngày, ăn quá trời ăn luôn) - Nha Trang (1,5 triệu/1 ngày, chủ yếu phơi nắng ngắm biển chụp hình) - Cam Ranh (1 triệu, vì chơi game siêu thị và hát karaoke hơi nhiều ) - Bình Ba (2 triệu, mua quà mang về thêm 2 triệu) tổng chi phí hết chưa tới 10 triệu cho 2 vợ chồng thôi nha!
Mình đã có một kỳ nghỉ thật sự thoải mái tại Resort Laguna Lăng Cô. Nơi đây có một bãi biển đẹp, sạch sẽ. Có cả hồ bơi rộng rãi, hoành tráng nhất là quả sân golf 18 lỗ luôn. Thức ăn phong phú và đa dạng lắm. Tiệc buffet hải sản tối bên cạnh hồ bơi rất tươi và không khí tuyệt vời Mình khá hài lòng và thích dịch vụ ở đây, nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Mình ở phòng trên đồi hướng biển, phòng rộng và thoải mái, có thể đi xe đạp dạo trong vườn mỗi sáng nữa. Mình vote cho Lăng Cô và Laguna resort nhé. Bạn thớt muốn tìm hiểu thì có thể vào web này: http://www.lagunalangco.com/vi/
Đi nước ngoài thì làm thủ tục cũng lâu đó, nếu dự định trước rồi thì nhanh hơn. Nước ngoài thì anh chị làm chuyến Hàn Quốc đi, phù hợp với các đôi mới cưới lắm Còn trong nước thì nên đi biển, mùa này tới những chỗ này thì đẹp phải biết!
Cho em vào hóng vụ nghỉ tuần trăng mật với ạ! Sắp tới chúng em cũng cưới, có ý định đi "vỡ mật" mà chưa biết đi đâu. Chắc chúng em chỉ đi trong nước thôi. Băn khoăn Nha Trang, Đà Lạt. Nhưng không biết nên đi đâu thì đẹp và tiết kiệm hơn ạ?
Nguồn: tinhte.vn
Mỗi ngày tiêu 10 triệu tìm chỗ ăn chơi cũng khó nhỉ =)))
Theo mình thì đi biển là chuẩn nhất luôn, VN nhiều biển đẹp mà giá cả lại hợp lý nữa chứ. Đi kiểu nghỉ dưỡng, tận hưởng vẫn ổn áp mà. Đi nước ngoài làm gì cho tốn kém, tính ra ngần đó tiền chỉ đi chơi và ăn tiêu những chỗ rẻ phí ra thôi
Nếu đi nước ngoài thì sang Sing hoặc Thái, mỗi người 20 triệu ăn tiêu tiết kiệm và di chuyển chủ yếu bằng 2 chân thì chắc ổn. Chưa đi thì đi cho biết cũng được ha.
Em cũng đang tính đi trong nước thôi, kiểu nghỉ dưỡng hưởng thụ cho sướng luôn Đang tính đi biển mà không biết ở VN biển nào đẹp nhỉ? Đà Nẵng Nha Trang thì em đi rồi mà nói thật không thích lắm vì tầm thời gian đó đi thì đông đúc quá trời.
Mỹ Khê - Đà Nẵng hoặc Phú Quốc, Lăng Cô là ok nhất rồi, mình đã đi và đều thấy rất tuyệt. Mỹ Khê thì gần như là bãi biển đẹp nhất VN luôn, Phú Quốc thì có thể đi tham quan nhà tù Côn Đảo, còn Lăng Cô thì đi Huế hay Hội An luôn cũng được nha! ️
Mình đã đi Lăng Cô vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và thấy vùng biển này thực sự đẹp xỉu. Biển Đà Nẵng và Nha Trang không đẹp bằng dù cũng trong và xanh lắm. Biển lặng và trong, yên tĩnh, ít người, hoàn toàn phù hợp nghỉ dưỡng và lặn ngắm cá, sứa ở gần bờ. Chỉ cẩn thận sứa thôi vì nó có thể làm bạn bị dị ứng đó nha. Lăng Cô từ tháng 7 có sóng, biển hơi đục, không đẹp bằng tầm tháng 4, nhưng tắm vẫn thích.
Ở Lăng Cô thì đi chơi ra Huế hay Đà Nẵng đều tiện lợi lắm. Chỉ nghỉ ngơi thì bạn ở yên đó không sao, nhưng nếu có nhu cầu chơi thì ở yên sẽ hơi buồn tí. Bạn có thể đi Huế, Đà Nẵng cho đa dạng. Món ăn ở Lăng Cô cũng rẻ, lại ngon nữa chứ Nếu có điều kiện chắc mình vẫn quay lại và có thể ở 1 tuần cũng được.
Nếu đi trăng mật thì mình cũng thích đi biển nhất, hai vợ chồng thuê khách sạn hoặc resort nào xịn rồi cứ thế mà hưởng thụ thôi =)))
- Em thích Cửa Lò Nghệ An, Quất Lâm Nam Định, Đồ Sơn Hải Phòng, Sầm Sơn Thanh Hóa nha!
- Đẹp em thấy Mỹ Khê, Lăng Cô. Phú Quốc chưa đi không biết thế nào
Em đọc về Vịnh Lăng Cô và xem ảnh thì đúng là đẹp kiểu hoang sơ thật, nhưng thấy không có người mấy không biết các dịch vụ có đầy đủ tiện ích không nhỉ? Mà em cũng thắc mắc sao biển đẹp thế này lại không phát triển du lịch nhỉ?
Ngân sách 40 triệu đi Lăng Cô thì ở hẳn Laguna resort cho sướng bạn ạ!
Biển Lăng Cô khá hoang sơ, yên tĩnh và đẹp nữa, nếu đi nghỉ dưỡng nên book resort xịn mới đầy đủ tiện nghi. Còn những khách sạn bình dân thì thiếu thốn lắm, có khi không có cap và internet nữa ý
Lăng Cô đẹp chính bởi vẻ hoang sơ đó mà! So với các bãi khác kể cả Mỹ Khê thì mình thấy Lăng Cô đẹp hơn hẳn, nước trong, sạch, không xô bồ, người dân cũng hiền lành không chặt chém. Thực sự là lựa chọn lý tưởng cho hè này luôn!
Mình đã đi Lăng Cô vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 và thấy vùng biển này thực sự đẹp mê mẩn. Biển Đà Nẵng và Nha Trang không đẹp bằng dù cũng trong và xanh lắm. Biển lặng và trong, yên tĩnh, ít người, hoàn toàn phù hợp nghỉ dưỡng và lặn ngắm cá, sứa ở gần bờ. Bạn cũng nên ngắm biển từ đèo Hải Vân nữa, thực sự là rất đẹp á! Lăng Cô giữa và cuối mùa hè có sóng, biển hơi đục, không đẹp bằng tầm tháng 4, nhưng tắm vẫn thích nha.
Mình đi Đà Lạt (3 triệu/2 ngày, ăn quá trời ăn luôn) - Nha Trang (1,5 triệu/1 ngày, chủ yếu phơi nắng ngắm biển chụp hình) - Cam Ranh (1 triệu, vì chơi game siêu thị và hát karaoke hơi nhiều ) - Bình Ba (2 triệu, mua quà mang về thêm 2 triệu) tổng chi phí hết chưa tới 10 triệu cho 2 vợ chồng thôi nha!
Mình đã có một kỳ nghỉ thật sự thoải mái tại Resort Laguna Lăng Cô. Nơi đây có một bãi biển đẹp, sạch sẽ. Có cả hồ bơi rộng rãi, hoành tráng nhất là quả sân golf 18 lỗ luôn. Thức ăn phong phú và đa dạng lắm. Tiệc buffet hải sản tối bên cạnh hồ bơi rất tươi và không khí tuyệt vời Mình khá hài lòng và thích dịch vụ ở đây, nhân viên thân thiện và nhiệt tình. Mình ở phòng trên đồi hướng biển, phòng rộng và thoải mái, có thể đi xe đạp dạo trong vườn mỗi sáng nữa. Mình vote cho Lăng Cô và Laguna resort nhé. Bạn thớt muốn tìm hiểu thì có thể vào web này: http://www.lagunalangco.com/vi/
Đi nước ngoài thì làm thủ tục cũng lâu đó, nếu dự định trước rồi thì nhanh hơn. Nước ngoài thì anh chị làm chuyến Hàn Quốc đi, phù hợp với các đôi mới cưới lắm Còn trong nước thì nên đi biển, mùa này tới những chỗ này thì đẹp phải biết!
Cho em vào hóng vụ nghỉ tuần trăng mật với ạ! Sắp tới chúng em cũng cưới, có ý định đi "vỡ mật" mà chưa biết đi đâu. Chắc chúng em chỉ đi trong nước thôi. Băn khoăn Nha Trang, Đà Lạt. Nhưng không biết nên đi đâu thì đẹp và tiết kiệm hơn ạ?
Nguồn: tinhte.vn