Phát hiện chiếc xe máy để dưới chân cầu thang khu tập thể bị mất trộm, chị Thúy cùng chồng đã lên đường đi tìm nhờ có gắn định vị. Khi thấy xe của mình đang được ông Hùng dắt đi, cặp vợ chồng này cùng một người khác đã dùng tay chân đánh khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 26/9, chị Nguyễn Thị Thúy (ở khu tập thể G3, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội) để xe máy Honda Zoomer BKS: 29B1-661xx tại chân cầu thang khu tập thể như bình thường.
Nhưng mà đến 12h30 cùng ngày, khi xuống kiểm tra thì chị Thúyá ố á, xe mất tiêu rồi! May mà chiếc xe có gắn định vị nên chị cùng ông xã là Trần Anh Quang (28 tuổi, ở xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, Hưng Yên) đã lên đường đi tìm ngay.
Đến 13h cùng ngày, cặp vợ chồng này phát hiện ông Cao Trọng Hùng (50 tuổi, ở phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) đang dắt chiếc xe máy của mình tại số 3, phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.
Và đây là lúc mọi chuyện trở nên nghiêm trọng... Quang, Thúy và một số người (chưa rõ danh tính) đã dùng tay chân đánh gây thương tích cho ông Hùng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn nhưng đến 21h cùng ngày thì đã tử vong
Nguồn: soha.vn