Đi tìm con gái nhưng bị đánh và cướp 2 triệu, cái kết bất ngờ cho nhóm "giang hồ mạo hiểu"

Teen0a4380d1

New member
1ddab30cfa3572a8ca6b.jpg


Vào tối 23/9 lúc 19h, anh Nguyễn Văn Bách (sinh năm 1984, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) đã đến CA huyện Chương Mỹ trình báo về việc bị một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh và cướp tài sản. Câu chuyện nghe mà thấy rợn người luôn á!

Chuyện là vào ngày 17/9, anh Bách chở chị Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1962, ở Tân Hội, Đan Phượng) đến nhà một người tên Nhung (ở thôn Thái Hòa, Hợp Đồng, Chương Mỹ) để tìm con gái của chị Hải là Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 1991, ở Tân Hội, Đan Phượng).

Ai ngờ tại đây, Nhung đã tổ chức một nhóm thanh niên cầm theo dao, tuýp sắt ra đánh anh Bách và ép phải nộp 2 triệu đồng. Ối giời ơi, đi tìm con người ta mà bị hành như vậy, tức không ra hơi luôn!

CA huyện Chương Mỹ sau khi nhận tin báo đã nhanh chóng xác minh và truy tìm Nhung cùng các đối tượng gây án. Đến 22h cùng ngày 23/9, phát hiện các đối tượng đang đi ngoài đường ở thị trấn Xuân Mai, CA huyện đã tiến hành kiểm tra hành chính và tạm giữ ngay.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đặng Đình Thạnh (sinh năm 1995, ở Cao Sơn, Tiên Phương, Chương Mỹ); Đồng Thị Hoài (sinh năm 1993, ở Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định); Nguyễn Hữu Doanh (sinh năm 1990, ở Phù Sơn, Trường Yên, Chương Mỹ); Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1986, ở Cố Thổ, Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) và cả Nguyễn Ngọc Mai (sinh năm 1991, ở Tân Hội, Đan Phượng) với lý do không mang theo giấy tờ tùy thân.

Plot twist là Mai - cô con gái mà mẹ đi tìm - đã bỏ nhà đi lang thang cùng nhóm đối tượng này. Chắc mẹ biết tin này chắc tức muốn xỉu luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top