Đi tìm bò nhà, chàng trai giật mình phát hiện bộ xương người đang phân hủy

ce1c929d9fde77f9b041.jpg


Ôi giời ơi, tưởng đi tìm bò thôi mà lại vớ phải cảnh tượng ai ngờ này!

Ngày 11-5, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết đang gấp rút điều tra một vụ việc cực kỳ bất ngờ. Chuyện là một thanh niên đi tìm con bò nhà bị lạc, ai dè lại phát hiện thi thể người đang phân hủy nặng chỉ còn trơ bộ xương...

Cụ thể, khoảng 8h30 sáng ngày 10-5, anh Đặng Minh Hùng (sinh năm 1994, sống ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) lên khu rừng phía nam dãy Hoành Sơn (gần hầm đường bộ Đèo Ngang) để lùng sục con bò nhà bị mất tích.

Đang đi thì bắt gặp một con chó chạy tha một vật gì đó nhìn lạ lạ. Tò mò bước lại xem thử, anh Hùng suýt ngất khi nhận ra đó là... một cái chân người luôn!

Đi thêm khoảng 50m nữa thì phát hiện thi thể của một nạn nhân đã phân hủy nghiêm trọng, giờ chỉ còn lại bộ xương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Quảng Trạch đã có mặt ngay lập tức để phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hiện tại, Công an huyện Quảng Trạch đang phối hợp với Phòng PC45 – Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top