Đi thăm họ hàng Tết: 5 điều cha mẹ tuyệt đối đừng làm kẻo con tổn thương nặng nề

Vit2k63111

New member
Các bố mẹ ơi, check ngay xem mình có mắc phải 5 lỗi này không nhé!

Bài chia sẻ từ mẹ Bánh Bao - một blogger về nuôi dạy con nổi tiếng ở Trung Quốc

"Mẹ ơi, Tết này con có thể không đến nhà bà ngoại được không?" - Ngày đầu tiên nghỉ Tết, đang dọn dẹp thì con trai mình bỗng lên tiếng bẽn lẽn thế này.

Mình shock luôn á! Vì cháu được bà ngoại nuôi từ bé, siêu thân với bà mà giờ lại không muốn đến thăm. Từ tối qua đến giờ, nó cứ kêu không muốn ra ngoài, kể cả là nhà bà ngoại.

Ban đầu mình nghĩ chắc cháu muốn cày phim hoạt hình thôi. Không ngờ lúc tâm sự, cháu mới kể thật khiến mình muốn khóc: "Mỗi lần về nhà bà ngoại, mẹ đều so sánh con với các anh chị em. Con tệ đến thế sao? Con tệ đến thế sao lại mẹ không đuổi con ra ngoài?"

Con chưa kịp nói hết mà nước mắt mình đã trào ra rồi.

Hoá ra những câu nói vô tình của bọn mình đã để lại sẹo lòng sâu sắc cho lũ trẻ đến vậy...

c0f65f35150b0035d7f1.jpg


Các nhà tâm lý học cho biết thế giới nội tâm của trẻ con thường nhạy cảm và mong manh lắm. Chúng rất coi trọng việc thắng thua, dễ mất bình tĩnh vì những thất bại nhỏ nhoi, hoặc chọn cách né tránh và rút lui. Lòng tự trọng, sự tự tin dễ bị tổn thương cực kỳ. Đôi khi những câu chúng ta nghĩ là nói đùa nhẹ nhàng lại là những lời nói gây tổn thương nghiêm trọng đối với trẻ đấy.

Khi đi thăm họ hàng dịp Tết Nguyên đán năm nay, chúng mình phải lưu ý 5 điểm này nhé!

1. Đừng so sánh chiều cao của con

Con trai Junjun của bạn mình có đợt bỗng nhiên nảy sinh những sở thích kỳ quặc: Thích đi kiễng chân, lúc nào cũng nghiên cứu đôi giày da đế dày của bố, thậm chí thỉnh thoảng còn lén mang thử. Đầu tiên bạn mình nghĩ cháu chỉ tò mò thôi. Cho đến một ngày, Junjun kéo đôi giày cao gót của mẹ và loạng choạng đi với vẻ mặt phấn khích: "Mẹ ơi, con đi đôi giày này có cao không?"

Lúc này, bạn mình mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng rồi.

Khi được hỏi, cháu ngập ngừng kể lý do. Hoá ra có lần Junjun đến nhà chú chơi, bị chú so sánh chiều cao với đứa em họ kém hơn một tuổi. Điều này dẫn đến hàng loạt hành vi kỳ lạ sau đó của Junjun.

Trong những ngày nghỉ lễ, người thân quây quần bên nhau, luôn có vài bé bị so sánh chiều cao nhưng người lớn không biết rằng những câu nói đùa vô tình có thể làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ nặng nề.

Bản thân một số trẻ rất nhạy cảm với chiều cao và nếu người lớn so sánh chúng trước mặt mọi người, bạn có thể tưởng tượng trẻ sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào không?

2. Đừng ép con phải chia sẻ đồ chơi

Hồi nhỏ, mình sợ nhất là Tết Nguyên Đán và các ngày lễ. Vì người thân luôn đưa con đi chơi, khi ra về họ sẽ lấy đi những món đồ chơi yêu thích của mình. Mỗi lần mình không muốn, bố mẹ luôn nói: "Biết chia sẻ và đừng là người keo kiệt". Bằng cách này, mình đã quen với việc bị "ép chia sẻ". Kết quả là giờ mình luôn thiếu cảm giác an toàn về những gì mình có luôn á.

"Chia sẻ" quả thực là một đức tính tốt nhưng phải "tự nguyện" chứ. Là cha mẹ, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu của con. Khi người khác nhờ con chia sẻ, hãy đứng lên bảo vệ con nhé!

3. Đừng hỏi về điểm thi

Gần đây, bài văn "My Wish" của một học sinh tiểu học đã viral trên Internet. Trong dịp Tết Nguyên đán, điều trẻ em thường được hỏi nhất và điều chúng sợ nhất khi bị hỏi là "điểm thi".

Những đứa trẻ làm tốt bài thi thường tự tin và không ngại câu hỏi này. Học sinh thi không tốt sẽ nhận nhiều lời chê bai từ người thân. Thỉnh thoảng nó cũng bị lấy làm tấm gương tiêu cực và bị so sánh với "con nhà người ta".

Trẻ em cũng cần thể diện và lòng tự trọng đấy. Chúng có cảm xúc, cá tính và cần sự công nhận từ những người xung quanh. Trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ, bực bội khi khuyết điểm của mình bị phơi bày trước mặt mọi người.

4. Đừng mắng con vì không chịu chào hỏi

Trong những ngày nghỉ lễ, việc ghé thăm để chào hỏi là điều cần thiết. Tuy nhiên, bạn mình gặp phải một vấn đề này.

Trước khi khởi hành qua nhà bà con, bạn đã nhắc đi nhắc lại với con gái mình: "Khi gặp các cô chú con nhớ chào họ nhé". Nhưng khi đến trước mặt chú và dì, cháu không chịu chào, bầu không khí awkward vô cùng. Bạn mình mắng con: "Sao con ngu thế? Con thậm chí còn không thèm chào hỏi..." Sau đó, bạn quay lại giải thích với người thân: "Con tôi khá sống nội tâm, tôi xin lỗi..." Kết quả là cháu trốn sau lưng bố mẹ cả buổi gặp gỡ luôn.

Nhưng thật ra, việc trẻ không chào hỏi là điều rất bình thường đấy!

Nhiều người thân chỉ gặp một hoặc hai lần một năm. Có lẽ đứa trẻ đã quên mất rồi. Bộ não của trẻ em thường nghĩ rằng người lạ là nguy hiểm. Trẻ sẽ phản ứng bằng cách "im lặng" hoặc "vô cảm". Một số cha mẹ lợi dụng điều này để gán cho con mình cái mác "hướng nội", "ngu dốt" và những label tiêu cực khác, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bản thân của con họ.

Một số trẻ không có đủ kỹ năng xã hội và khi đột ngột đến môi trường mới, trẻ trở nên lo lắng, nhút nhát và không dám nói. Sự la mắng của cha mẹ sẽ khiến trẻ nghi ngờ bản thân và cảm thấy tất cả là lỗi của mình, khiến trẻ có lòng tự trọng thấp.

Có khi trẻ không chào là do tâm lý nổi loạn gây ra. Bất cứ điều gì bố mẹ yêu cầu làm, nó đều làm ngược lại. Sự ép buộc của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy bị phớt lờ, bị áp bức, điều này càng phản tác dụng hơn.

5. Đừng ép con biểu diễn trước đám đông

Nếu trẻ muốn thì không sao. Nếu trẻ không muốn mà cha mẹ lại khiển trách, ép buộc thì tổn hại sẽ rất lớn. Trẻ sẽ dễ cảm thấy bị đối xử bất công, thiếu tôn trọng, trở nên thụ động, rụt rè và phục tùng hơn. Đồng thời, trẻ sẽ mất đi sự chủ động và biến "sự hứng thú" thành "đối phó".

Các vấn đề của trẻ thường do người lớn gây ra. Mọi vấn đề về tâm lý hay hành vi của trẻ đều liên quan đến hành vi của cha mẹ và phương pháp giáo dục của cha mẹ. Khi đi thăm họ hàng vào dịp Tết Nguyên đán, đừng bao giờ ép con bạn biểu diễn trước công chúng nhé!

---

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top