Đi thăm bạn ở BV Phụ sản, vợ sốc nặng khi phát hiện chồng chăm sóc tình cũ vừa sinh con

Câu nói "tình cũ không rủ cũng tới" đang được nhiều người dùng để bao che cho chuyện ngoại tình của đàn ông hay đàn bà phản bội một nửa của mình. Nhưng thật sự mà nói, nếu ai đó thủy chung với vợ/chồng thì dù tình cũ có giàu sang, xinh đẹp/đẹp trai đến mấy cũng không thể làm họ đổi lòng được nhé!

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện "Vợ chết lặng chứng kiến chồng âu yếm chăm tình cũ trong... bệnh viện Phụ sản", mình nghĩ con thuyền hôn nhân của chị có lẽ nên dừng lại thôi. Vì với một người như chồng chị, thì dù chị có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể giữ nổi hạnh phúc gia đình đâu

ecf5e435687f8fcef88a.jpg


Nhiều người vẫn cứ viện lý do "tình cũ không rủ cũng tới" để biện minh cho chuyện ngoại tình. Nhưng thực tế là nếu họ đúng đắn, thủy chung với vợ hoặc chồng thì dù tình cũ có giàu sang đến mấy cũng không làm họ thay lòng đổi dạ được.

Vì vậy ở trường hợp gia đình chị đang gặp phải thì chồng chị rõ ràng đã lợi dụng lúc chị đi học nâng cao nghiệp vụ để chung sống với tình cũ rồi. Giờ họ đã có con chung thế thì hà cớ gì chị phải đau khổ, phải cố gắng níu kéo? Thực ra chồng chị không chỉ mắc lỗi phụ bạc với chị mà còn vi phạm luật hôn nhân nữa đấy chị ạ!

Tốt nhất chị nên bình tĩnh để cùng chồng chỉ ra nguyên nhân và có cách giải quyết dứt điểm tình trạng này. Bởi vì dù có yêu chồng đến bao nhiêu thì cũng không thể im lặng, nhẫn nhục để chấp nhận sống cảnh chồng chung đúng không chị?

Dư luận và luật pháp đứng về phía chị. Lẽ phải thuộc về chị, chị cứ mạnh dạn đưa đơn ra tòa để có được công bằng cho chị và con gái chị ạ. Bên chị còn có bố mẹ, có bạn bè đồng nghiệp, cần thì chị tìm đến sự giúp đỡ của họ chị nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top