Ôi trời ơi, vụ tai nạn này đau lòng quá mức luôn á! Người lớn giờ không biết phải xử lý thế nào vì thủ phạm cũng chỉ là... một đứa trẻ thôi. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra và đã lập thành vụ án hình sự rồi.
Theo trang The Paper đưa tin ngày 30/5, vào trưa 29/5 đã xảy ra một vụ việc thương tâm ở khu dân cư Tam Môn Hiệp, Hà Nam, Trung Quốc. Một bé trai 5 tuổi đã không may qua đời sau khi bị viên gạch từ trên cao rơi xuống trúng đầu
Ngay khi nhận được tin báo từ người dân xung quanh, văn phòng cảnh sát Tam Môn Hiệp đã lập tức xuống hiện trường để xác minh tình hình.
Theo như điều tra ban đầu, cậu bé xấu số họ Miêu, 5 tuổi, đang cùng mẹ đi ngang qua phía Tây của tòa nhà để đến thăm bà ngoại. Thế mà chẳng may, một viên gạch ốp tường từ trên cao rơi trúng đầu cháu, khiến cháu chảy máu nhiều và bất tỉnh ngay tại chỗ luôn
Dù đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, nhưng đến 4h20 chiều cùng ngày, gia đình đã phải nhận tin dữ rằng bé Miêu đã không qua khỏi...
Plot twist khiến mọi người không biết phải xử sao: cảnh sát xác định viên gạch rơi từ cửa sổ thông gió của căn hộ 2507, tầng 25 của khu dân cư. Và người gây ra vụ việc này lại là một cậu bé 6 tuổi họ Triệu
Sau khi bé Miêu qua đời, văn phòng cảnh sát Tam Môn Hiệp đã họp khẩn cấp và chuyển vụ tai nạn này thành vụ án hình sự gây thương vong.
Nguồn: soha.vn